lấy nhau hai năm bị chồng tát 4 phát rồi :( emm buồn quá các mẹ ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Các mẹ ạ! Chẳng là em đang mông lung quá, yêu nhau sống chết lấy nhau mà cũng có lúc không kiềm chế đựoc vẫn oánh nhau. Vợ chồng em lấy nhau nhưng chưa có em bé. Cuộc sống cũng nhiều thăng trầm lắm em không kể hết đựoc. Nhưng tình yêu cao ngút ngàn lắm mới lấy nhau được. Tính em thì trước chồng bảo hiền giờ thì đành hanh, đanh đá, hay làu bàu càu nhàu chồng, hay tị nạnh với chồng, hay văng tục ( híc), muốn gì phải được nấy, ích kỷ....Ôi dào ôi lấy nhau về chê nhau như đúng rồi. CHồng em thì thú thực với các mẹ là cũng ra gì lắm nên em mới sống chết rước về. Của nợ đấy bình thường hiền khô à, đùa chứ trăm người gặp thì cả nghìn người bảo chồng em sáng sủa đẹp trai lại hiền lành ngoan ngoãn. Cái đáng nói là bình thường thì hiền lắm, ngoan không chơi bời rượu chè, không thuốc lá, không gà chó chim lợn, không cờ bạc cá độ lô đề. Nhưng tính lười, bẩn, ì ạch cứ để vợ quát với nhờ vả ra điều kiện các kiểu mới làm. Chẳng hạn như cũng đấu tranh lắm ổng mới giúp mình cọ nhà tắm nhà vs mỗi tuần, quét nhà, đổ rác, rửa bát, nói chung là vợ làm thì ổng cũng phải giúp đứa làm cái này đứa làm cái kia. Bình thường cũng yêu chiều vợ lắm, nhưng cục tính các mẹ ạ. Em thì nóng tính lắm, cũng đanh đá hay quát chồng với sai vặt. Lại hay quen mồm dù không cố ý mà kêu ông ý thằng nọ thằng kia :(((( Chẳng là cái tát vừa mới hôm qua là do hai vợ chồng tí tớt đi chơi , đang vui vẻ đến tận lúc về em chưa kịp ngồi lên xe thì ông í đã ga rồi nên e cuống quýt nói đại loại như là : " ớ cái ( thằng) điên này...đồ điên này..chưa ngồi đã đi..bla..bla.." cái gì gì ấy em cũng chả nhớ :( nhưng mà có nhiều người ở đấy không biết có ai nghe thấy không. Vì em nói giọng cũng khó chịu nhưng em thề là em nhỡ nhời thôi chứ không cố ý :( xong ông ý quay lại làm câu" về ông tát chết". Em tưởng lão giận thôi ấy thế mà về lão cứ hằm hằm em lân la lại cái ông ý kiểu điên quá bốp vào cổ em một phát. rát hết cổ mà em cảm tưởng như máu nó k lên đc não đầu nóng rần rần ấy các mẹ ạ. chẳng biết là vô ý hay cố ý tát vào cổ không nhưng mà về nhà em soi mãi thấy đỏ hết cả cổ .lại còn bonus thêm câu " mày mà không tôn trọng tao thì đừng trách t vũ phu"...ôi mắt em long sòng sọc mồm k há nổi bất ngờ quá đau quá điên quá em đơ luôn ạ. đang chiến tranh lạnh, lần này là lần thứ 4 bị tát rồi các mẹ ạ. thật ra lần nào ăn tát cũng vì mình sai nhưng mà đàn ông đánh vợ là vô cùng sai đúng không các mẹ. Em bức xúc viết lủng củng quá có gì các mẹ chia sẻ giúp em với ạ. em đang stress kinh khủng. nếu ai thấy em sai thì góp ý em với huhu