Chào các mẹ!


Hôm nay em rảnh ngồi lướt FB mà thấy đâu đâu cũng thấy khuyến mãi 20/10 tự nhiên em thấy buồn quá các mẹ ạ.


Một năm có mấy cái lễ: 12/4, 8/3, 20/10, sinh nhật thế là hết cũng chẳng đến nỗi nhiều các mẹ nhỉ.


So với những gì chị em chúng ta bỏ ra cho chồng, cho con đâu. Thế nhưng chỉ cần món quà nhỏ nhoi động viên tình cảm từ chồng một chút xíu thôi mà có vẻ khó khăn quá vậy nhỉ.


Từ lúc lấy nhau đến giờ là 5 năm rồi mà em chưa một lần được nhận quà từ chồng. Cứ sắp tới những ngày lễ thấy các anh chuẩn bị quà tặng vợ mà lòng em lại buồn tái tê. Cũng nhắc nhở chồng ngày nọ ngày kia sắp đến rồi đó tặng quà cho vợ đi mà được đáp lại câu phũ phàng lắm các mẹ ạ. Chồng em bảo em đú.


Hức, các mẹ thấy đòi tặng quà vào những dịp lễ có phải là đú ko ạ.


Sắp 20/10 rồi. Có mẹ nào không được tặng quà giống em không. Cho em ít động lực với.


Cứ đến những ngày lễ là em thấy tủi thân lắm ạ!