Lấy chồng xa! Tình hình em stress quá, lên đây xin chị em ít kinh nghiệm
Em 3 tháng nữa là cưới, nhà em tận Kon Tum. Hiện tại em làm ở HN, nhà ny em cũng ở hn. Lúc yêu thì không nghĩ ngợi nhiều, đến bây giờ lo thủ tục cưới xin mà mệt quá, 2 đứa tính đơn giản, gọn nhẹ là tổ chức nhà gái xong ra nhà trai tổ chức 1 ngày nữa là xong, bỏ qua khâu đón dâu và thủ tục ăn hỏi rườm rà :(
Nhưng bố mẹ em thì khôg đồng ý cho thế, bme nói lấy xa thì cũng phải thủ tục đoàng hoàng :(
Bây giờ em chẳng biết phải làm như nào? và thủ tục ra sao. chị em nào có khinh nghiệm về khoản này thì chia sẻ em với nhé. Làm như nào để hợp lý và đỡ tốn kém nhất có thể.
Tiện đây muốn hỏi các chị, em biết chỗ nào chụp ảnh cưới đẹp share em với nhé.@};-@};-