Là phụ nữ phải biết yêu thương bản thân mình trước rồi hãy nghĩ cho người khác. Bởi vì sinh ra là phụ nữ thì đã chịu rất nhiều thiệt thòi rồi. Lấy chồng là việc rất nhiều phụ nữ mong ước và đó cũng là điều mà phụ nữ trông chờ nhất, quan trọng nhất của cuộc đời người phụ nữ. Nhưng mà lấy chồng phải biết lựa chồng hãy xem là người đàn ông đó có tốt với chúng ta hay không, có thật sự muốn lấy chúng ta hay không. Hay chỉ muốm làm tròn trách nhiệm là một thằng đàn ông phải lấy vợ sớm để báo hiếu cho cha mẹ. Thật nực cười! Vì thời buổi bây giờ phụ nữ chúng ta đã có quyền thế hơn rất nhiều rồi, không còn là một thứ đồ để người khác mua bán nữa. Phụ nữ phải khôn khéo đối với người chỉ muốn xem chúng ta là trò mua vui cho họ. Đôi khi vì quá thương một người mà phụ nữ họ ít khi được về nhà cha mẹ ruột thăm họ. Ở xa nên khó có thể chăm sóc cho họ. Khi gặp những chuyện không may chỉ có thể gọi điện về hỏi thăm nhau vài ba câu, khi nào có chuyện gì lớn lắm mới tức tốc bay về.

Phụ nữ có rất nhiều cái khổ, nhưng khổ nhất là lấy chồng xa. Không cha mẹ nào muốn đứa con gái thương yêu của mình lấy một người ở xa họ cả. Chỉ vì hạnh phúc của con nên họ không còn cách nào khác, chỉ có thể mong cho đứa con bé bỏng này có được một hạnh phúc mà bao nhiêu người hằng mơ ước. Lấy chồng xa phải biết cách cư xử và phải làm chủ được chính mình, không được để tiếng nói của mình thua xa người khác. Vì sẽ không ai có thể bảo vệ bạn những lúc bạn rơi vào những tình huống khó giải quyết đâu. Phụ nữ khi sinh ra đã là như vậy rồi, lấy chồng thì phải theo chồng. Dù cho chồng có ở xa như thế nào đi nữa, lấy rồi không muốn đi cũng không được. Phong tục trước giờ đã là như vậy. Cho nên phụ nữ đừng thương một người quá nhiều và trước quen nhau phải tìm hiểu gia đình của ngườ đàn ông đó như thế nào, ở đâu, có xa với nhà mình hay không. Lấy chồng là chuyện của cả một đời người đừng thương quá rồi trở nên mù quáng.