Em ở Hn, anh ấy ở Tp Hcm. Em cũng ghét yêu xa lắm nhưng người yêu em là 1 người rất tốt em không chê được điểm gì cả (vậy nên em mới nhận lời). Nhưng mẹ em thì suốt ngày ca cái bài ca lấy chồng xa thì khổ, tiền 2 vợ chồng kiếm được chỉ đủ rải đường. Phức tạp chuyện thăm nội ngoại hay nhà có công chuyện đi lai mệt người....bla...bla. Rồi mẹ em lấy ví dụ anh B lấy chị A giờ khổ thế nọ thế kia. Tình cảm của 2 đứa em thì tốt nhưng những lời nói của mẹ không phải không khiến em suy nghĩ. Các chị các mẹ nào rơi vào hoàn cảnh này chia sẻ cùng em với ạ