Thật sự mà nói thì từ trước tới nay mình không bao giờ quá câu nệ về việc chọn chồng hay người yêu. Với mình, miễn đó là người tốt
Mọi người vẫn bảo cứ phải thử mới biết, nhưng lấy chồng thì có ai thử bao giờ. Mình vớ ngay ông chồng nuôi mãi không lớn. Mẹ nào có chồng như thế mới biết được, chứ nói về lý thuyết thì đơn giản lắm
Chồng mình thì cũng chỉ kém mình có 1 tuổi thôi. Xưa mẹ mình không cấm nhưng cũng chả ủng hộ, chỉ bảo là sau khổ kệ mày. Giờ mẹ kệ mình thật mới sợ :)) . Trước yêu nhau thì mình thấy lấy chồng trẻ con là ưu điểm, vui vẻ, dễ tính, không ép buộc hay gia trưởng gì, mình muốn làm gì thì làm, nói gì thì nói, đều OK hết. Lấy về thì chồng mình vẫn thế, trước sau như một. Đi làm về quần chỉ việc cởi cúc quần, kéo khóa, quần tụt xuống thì bước chân ra
Việc nhà thì chả đụng vào tẹo nào. Mang tiếng làm nội thất cho bao nhiêu nhà mà đến nhà mình thì chả chịu chăm chút gì, như kiểu bụt chùa nhà không thiêng ý. Ai đời có cái bóng đèn hỏng cũng phải nhờ hàng xóm sang lắp không
Đi làm về muộn thì cứ coca với bimbim ăn. Có hôm dậy thì thấy lão ăn hết cả vỉ sữa chua của con
Nói đi thì cũng nói lại, có ai chồng chưa lớn như chồng mình không. Mẹ chồng mua cho con dâu cái quần con, lão tưởng mua cho lão, vào nhà tắm mặc xong ra còn kêu mẹ mua quần gì cho con mà chât thế:)). Em cũng quỳ
Dạo này hot cái phim " Sống chung với mẹ chồng", em như kiểu thấy chồng em trong đấy, chỉ khác là nhà chồng em dễ chịu nên vợ chồng chưa tan đàn xẻ nghé. Mà cuộc đời thì có bao giờ là phẳng lặng. Không có sóng sao biết thuyền tốt. Mình như kiểu mưa lúc nào mát mặt lúc đấy
Có mẹ nào lấy chồng trẻ con mà sau này lớn không. Chứ chồng em ra ngoài thì Ok lắm, ai nhờ gì cũng làm, đâu ra đấy, thế mà về nhà thì chỉ có xem điện tử thôi