Em xin kể câu chuyện của em mọi người nghỉ dùm em vì sao nhé , em lấy anh ấy vượt rất nhiều rào cản . Anh ấy ly thân với vợ rồi mới quen biết em . Lúc đó đàn chờ toà giải quyết ly dị, nên em cũng rất yêu anh ấy , anh ấy lớn hơn em 25t anh ấy 50t còn em mới 25t thôi . Vì quen em nên vợ anh ấy lấy lý do đó nên tới đánh ghen em mấy lần nhưng em khong sợ . Vẫn quen anh ấy chị ta đã đánh đuỗi em và si nhục gọi điẹn thoại cho gia đình em chưởi bới . Nhưng gd em kg can thiệp vì tính em tự lâp quen rồi ba mẹ kg ép gì cả . Cứ nhùng nhằng chưởi bới trốn chạy nhau suốt 1 năm trời và rồi chị ta cũng buông xuôi vì thấy em quá lỳ và anh ấy nói yêu em , chỉ nghĩ tới hai con gái anh nên mới như vậy .rồi chị cũng đồng ý ly dị với điều kiện anh không được lấy bất cứ thứ gì trong nhà . Anh đã đồng ý kg đắn đo . Tài sản và đồ đạc anh bỏ con cái anh bỏ hết đễ đến với em . Và chúng em cũng đã thưa với cha mẹ hai bên đễ đăng ký kết hôn trước cưới sau . Khi em gặp mẹ anh ấy sự thật không giông như chị ta nói bậy . Mẹ anh ấu rất nhân từ phúc hậu . Dù chị ta đã nói xấu bà rất nhiều nhưng bà kg hề nói gì cả . Bà cũng thấy em nhỏ mà lấy anh thì tội cho em sau này nên bà thương em lắm . Vậy là chúng em đã sống với nhau chính thức dc 5 năm rồi em mới sanh con dc 4 tháng . Trong suốt 5 năm qua tháng nào em cũng nhắc nhở anh ấy về thăm con . Cũng hay cho con quà cáp tiền nong . Con anh ấy vì mẹ nói xấu cha nên tụi nhỏ không thích cha như truóc nữa . Rất tội cho anh ấy vì anh thương con lắm . Kg lên dc là nhớ con ngồi khóc thôi . Em yêu anh ấy vì tình cảm anh dành cho em con người anh rất thật thà hiền lành giỏi giao tiếp kg giống như những người con đàn ông khác . Anh rất chiều chuộng và quan tâm em . Suốt 5 năm nay chưa lần nào làm em buồn phiền cả . Gd em rất quý anh anh rất tốt với gd em .mẹ anh thường lên thăm vc em hay nấu món này món nọ gửi đem lên cho em . Bà nay đã 80t rồi . Quê của anh ở long an có 1 chị gái 2 người em trai . Nhưng anh đi nước ngoài du học và ở từ trẻ tới khi về là gặp em . ai cũng nghỉ em yêu anh vì tiền . Nhưng em đã chứng minh khi anh ra đi với bàn tay trăng để đến với em rồi . Tụi em đã cố găng rất nhiều nay đả tam ổn . Nhưng em kg hiểu vì sao anh rất yêu em rất tốt với em nhung không bao giờ kể em nghe về chuyện của anh . Anh ít tâm sự chuyện của anh lắm . Và kg đưa em về quê anh bao giờ cả . Hỏi anh thì anh nói có nổi khổ em kg nên biết . Em nói anh cứ nói cho em chia sẽ cùng anh . Nhưng lần nào anh cũng nói biết ra e thương anh nhiều hơn . Nhưng anh kg muốn em suy nghĩ làm gì . Nói thật em sống với anh . Anh kg dám làm em buồn hay suy nghĩ gì cả muốn lúc nào em cung vui vẽ . Nhưng em kg muốn anh cứ suy nghĩ con em thi vui dc . Hiện tại vc
cùng con trai mới chào đời này vc em hạnh phúc lắm . Chỉ có điều sao anh ít khi kể về gd anh . Và kg đưa em về quê anh cứ lần lừa mải . Em kg biết ra sao nữa nhiều khi nghĩ em thấy buồn vì em kg biết nhiều về anh . Em chỉ biết co anh và yêu anh ấy bỏ hết lời đàm tiếu thôi . Xin ý kiến bạn đọc . Em phải làm sao khi con em mới sang mà kg biết quê hương của cha