Dear All!!!!!


Hôm nay vô tình lãng đãng lọt vô WTT.Dễ thương làm sao ấy.Thấy mọi người trong nhà ta chia sẻ, vui vẻ thích ghê.Giá như mà em có những người bạn như thế này chắc sẽ tưng bừng lắm đây.


Mọi người ơi!!!!


Em quen ấy của em.Ấy đã 54t rồi , em mới 24t ah . Chúng em là 2 thế hệ nhưng mà em lại yêu người ấy cả nhà ạ.Mọi người cứ ngăn cản ,cứ hỏi em yêu ông ta được gì, tiền bạc?Hổng phải , em chẳng được gì hết.Nhưng em được hạnh phúc , được chia sẻ , được thoải mái , vui vẻ khi ở bên cạnh ấy của em! Nhiêu đó có đủ để yêu không cả nhà? Trước khi quen ấy. Em phá lắm,em không tin ở đàn ông sau khi chia tay mối tình đầu.Em quen nhiều lắm,ai cũng nói em có số đào hoa.Mà phụ nữ đào hoa thì....hix hix...Sau thời gian cảm thấy mệt mỏi , chán chường , cầu nguyện xin Chúa cho một người đàn ông để dừng chân, để bình yên.Trong lòng cứ nghĩ sẽ là người khoảng 30-40, ai dè.....ấy 54t của em.Ah , em quên giới thiệu- ấy của em chết vợ 20 năm , có 2 người con , có 2 cháu nội ... Nếu mà em làm vợ của ấy thì... chức em cao quá!!!!:Crying:.hiiii, nói chứ ,,, em yêu ấy lắm ,tụi em dự định cưới, nhưng gặp trở ngại đủ phía hết.Gia đình em , ấy thua mẹ em 3t , thua ba em 15t.Ba mẹ em la hoài nhưng mà cuối cùng pó tay sướng khổ gì em tự chịu lấy ( em là con út).ấy của em là anh cả, gia đình hoc thức -cũng ngăn cản ko cho quen em vì rất khó xưng hô.Nhiều lúc em cũng cảm thấy nản lắm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại , thà 10 năm hạnh phúc còn hơn sống cả đời không hạnh phúc.Nhưng mà... cũng sợ lắm , sợ mất ba mẹ rồi mất luôn cả ấy.. cuối cùng còn mình em.. trơ trọi...Theo cả nhà thì em nên làm gì bây giờ , ấy của em có thể hy sinh từ bỏ gia đình để đến với em nhưng mà em ko muốn như vậy ,em nói với ấy nếu sau này cưới nhau mà gia đình ấy ghét em , em cũng sẽ tới nhà thăm viếng hoài hoài đến khi nào ko còn giận tụi em nữa.Yêu có phân biệt tuổi tác không hả cả nhà?????????:Rose: :Rose: :Rose: