Đứa bạn mình làm thư kí cho công ty nước ngoài nhưng chồng làm giáo viên cấp 3 ở HN. Nó kể nhiều chuyện buồn cười và nhiều khi cười ra nước mắt vì làm vợ thầy giáo.


Chuyện vui: Cả khu phố đặc biết là các gia đình có con học trường của chồng đều chào nó bằng cô giáo. Ngày 20-11 có quà cho cô giáo vợ nhiều khi quà còn nhiều trị giá hơn cả chiếc nhẫn cưới của chồng, thứ bảy chủ nhật ngồi vênh mặt thu tiền học thêm chồng dạy tại nhà, 2 ngày dạy thêm bằng cả tháng lương thư kí của vợ. Một năm chồng đỡ đầu cho 1 cháu vào trường là bằng 3 lần tiền thưởng của vợ ở công ty, chồng hiền điềm đạm giỏi việc nhà.


Chuyện ít vui: Chồng làm thầy giáo nên lúc nào cũng muốn dạy vợ!, chồng khó giao thiệp cùng đồng nghiệp và bạn bè của vợ, chồng làm giáo nên vợ đi đâu làm gì cũng bị bắt buộc khuôn khổ-khổ phết đấy!, chồng dạy thêm thứ bảy chủ nhật nên chả có time đưa vợ đi chơi cuối tuần như các chồng khác-buồn!.


Có mẹ nào có chồng làm giáo viên kể tội tiếp đeê.