Hôm nay em có chuyện muốn các mẹ tư vấn nên lập nick mới để gửi bài.
Thời gian này em đang rất bối rối các mẹ ạ
Em năm nay 23 tuổi rồi, vừa học xong đại học.
Trước em cũng có yêu 2 người nhưng chia tay lâu rồi.
Gần đây mẹ em có giới thiệu cho em 1 anh hơn em 10t. Anh này thì cao to, mặt mũi sáng sủa. Mà nhìn anh còn trẻ lắm, nếu đứng vs em thì nhìn chỉ giống như hơn em 5-6 tuổi thôi. Theo như mẹ em thì anh này tính hiền lành, ko chơi bời gì cả. Nói chuyện 1 thời gian thì em thấy anh ý cũng tốt, chín chắn. Nhưng vì tuổi tác hơi lệch nên suy nghĩ cũng khác nhiều các mẹ ạ. Anh ý vẫn rất quan tâm nhưng ko phải kiểu nồng nhiệt đâu ạ.
Bọn em vẫn chỉ nói chuyện với nhau qua facetime thôi chứ chưa gặp.
Mẹ em thì ko ép buộc nhưng quan điểm của em là lấy chồng tốt rồi về bồi dưỡng tình cảm cũng được :) . Anh ý có ngỏ lời rồi nhưng em bảo để em suy nghĩ đã. Em đang lăn tăn chuyện anh ý 33t rồi sao lại chưa lấy vợ. Hay là có vấn đề gì? Em chỉ sợ sau này em đang phơi phới mà anh ý đã già rồi thì chán lắm :(.
Có mẹ nào lấy chồng hơn 10t trở lên chưa ạ. Cho em lời khuyên với. Em cảm ơn ạ.