Không biết có ai giống như em không? Cảm thấy ngộp ngạt và buồn tủi vô cùng.


Nhà em không khá giả là mấy, ba mẹ em là nông dân tiền nong chỉ đủ sống nhưng lại phải nuôi thêm ông anh chơi bời, bài bạc. Chị dâu vợ của anh thì chỉ mới xin đi làm cộng thêm hai đứa nhỏ đứa 3 đứa 4 tuổi còn đi học...Từ nhỏ em đã phải rất vất vả và cố gắng để hoàn thành hết những năm cấp 3, rồi đại học. Rồi em lấy chồng ! Nhà chồng em có tiếng khá giả. Em đi làm cũng dư dả về tài chính và cũng không quên chu cấp cho ba mẹ ( từ lúc em đi làm cho đến lúc lấy chồng đều như thế !)


Mọi việc chắc chả có gì là mệt mỏi nếu như không có chuyện nhà em suốt ngày gây áp lực về tiền bạc đối với em. Em đang mang bầu 4 tháng. Từ khi em mang bầu tháng thứ 1, ngoài việc mua quà cáp hoặc gửi cho ba má vài trăm hàng tháng em vẫn làm, ba má có mượn em tiền để chi tiêu, cùng lúc đó chị Hai em cũng hỏi mượn. Thật sự dù lấy chồng giàu nhưng thực tế là ba mẹ chồng em giàu thôi, còn vợ chồng em vẫn đi làm văn phòng, dành dụm chứ k phải là dư dả lắm. Em nói với má và chị hai em là em chỉ có thể cho 1 ng mượn thôi vì số tiền mượn cũng nhìu. Tới 20tr lận. Thế là hai người lại giận nhau. Rốt cuộc thì em cho má em mượn. Chị Hai em giận không nói tiếng nào với má.


Đợt rồi em hốt huê chơi với chị Hai, chị lại hỏi mượn em mấy triệu để xài, gửi tiền huê lên cho em không đủ. Em rất bực nhưng nghĩ là chị em nên em cũng thôi. Chỉ lại hẹn em là trả dần hàng tháng. Tháng rồi chị trả đúng hẹn, tháng sau lại không trả, lại hẹn qua tháng tới. Trong khi anh chị không phải là người nghèo khó là gì. Tiền gửi trong ngân hàng anh chị có mà lại không dùng tới.


Chưa dừng ở đó, gần đây chị lại nhắn tin, nói cho mượn 10tr, em đã nói không có nhưng chị lại hỏi vào tiền để dành sanh em bé của em. Em cảm thấy rất thất vọng.


Má em gọi điện nói em khi sanh thì về ngoại. Còn kèm thêm 1 câu là " Về thì nhớ để dành tiền để lo cơm nước chứ ba má không có mà lo đâu". Em nghe mà não lòng quá các chị ơi. Tối em về nhà, má cứ liên tục hỏi là em để dành tiền riêng được bao nhiêu? Sao má nghe chị em nói là em đưa cho chồng em giữ hết, ngu vậy? Còn nói là sanh xong thì lo đi làm chứ nhà có ba mẹ già phải có tiền riêng mà cho ba mẹ chứ ! Em stress vô cùng.


Không có gì có thể bằng tình thân gia đình đúng không các chị? Nhiều khi em nghĩ hay là do em ích kỷ đong đếm quá nên mới đi trách người thân của mình như vậy. Nhưng thật sự em rất ái ngại khi cứ đề cập đến chuyện tiền nong nhiều như thế ! Em không dám nói cho chồng em biết, em sợ chồng và gia đình chồng sẽ khinh gia đình em. Bây giờ có bầu, đi làm hơn 10 cây số nhưng ngày nào em cũng cố lặn lội để đi làm rồi để dành tiền. Không biết tới lúc sanh chuyện tiền bạc như vậy làm sao em chịu đựng nổi nữa. Rất rất buồn.