Em đăng bài này. Vô tình lại sát ngày nhà giáo. Em và anh cưới nhau được 1 năm rồi. Anh là giáo viên văn và đúng chất thầy giáo ngày xưa là 1 tấm gương sáng. A ko dạy thêm. Lương a mỗi tháng 3tr5 mỗi tháng anh mang về đưa vợ 2 triệu đồng để chi tiêu cho 1 gia đình 3 người lớn 2 vk ck e và mẹ ck. Còn lương e thì 7trieu. E thiết nghĩ 2 triệu a mang về chi tiêu thế nào khi mỗi tháng tiền thức ăn đã 2tr4. Rồi gas. Gạo..... e nghĩ khi e có em bé ở nhà sinh đẻ thì sẽ ra sao với số tiền a mang về. E thấy sợ khi nghĩ đến việc đó. Có mẹ nào giống em ko ạ.