Mình lấy chồng cũng được 8 năm dư rồi. Cuộc sống của mình khá là hạnh phúc và có những cái được và mất nè:


* Những cái được:


- Được chồng yêu chiều này


- Được hai đứa con với chồng một gái và một trai này


- Được sự sẻ chia của chồng này


- Được thêm bố mẹ và anh chị chồng


- Được những lúc mệt mỏi, buồn chán có người chia sẻ và đỡ đần cho này


- Lúc đau người có con đấm lưng và xoa bóp cho này


- Rồi những lúc có sóng gió ngoài cuộc sống về nhà thấy chồng và con mọi thứ tiêu tan này...


* Những cái mất:


- Mất đi sự tự do cá nhân này


- Bị chia sẻ tình cảm của bố mẹ mình này (vì ông bà quý cháu ngoại lắm)


- Không còn nghĩ cho riêng mình mà giờ nghĩ cả cho gia đình chồng con này


- Mất đi nhiều cái tôi này


- Luôn bị gia đình nhà chồng đố kỵ, săm soi này....


=> Cái được nhiều hơn cái mất, nhưng vì cái chung miễn gia đình hạnh phúc có chồng yêu và con ngoan là được các mẹ nhỉ?