ở đây có mẹ nào lấy chồng khoảng bằng tuổi không ạ (hoặc +,-1). em và người yêu em bằng tuổi nhau, nhưng mọi người đều khuyên là yêu thì vui chứ không nên lấy nhau, có thể bây giờ thì nghĩ tình yêu là trên hết, tuổi tác không là gì, nhưng về sau khi lấy nhau rồi sẽ có rất nhiều chuyện nảy sinh, đơn cử như ngang hàng phải lứa thì hay cãi nhau, có chuyện gì to tát thì không nhường nhịn nhau, rồi về sau vợ già hơn chồng, không dám đi cạnh , rồi về kinh tế có thể khi lấy nhau vẫn chưa ổn định, rồi nhiều vấn đề khác nữa!!!!


còn em, cho đến nay thì em thấy ng yêu em rất ok, em không lấy gì làm chê trách cả, nhưng từ khi mọi người nói cộng với vấn đề 2 đứa đang xa nhau (ng yêu em đi công tác), em đã có suy nghĩ hơi tiêu cực một tí. Quả thực nhiều khi em cũng lo sợ về kinh tế, vì em đọc nhiều trường hợp trên này em thấy nhiều khi vấn đề kinh tế sẽ làm nảy sinh nhiều chuyện khác nữa trong cuộc sống vợ chồng :Crying:. mặc dù bố mẹ em có đk cho bọn em những thứ thiết thực (nhà, xe) vì nhà em khá hơn nhà ng yêu em nhưng em không muốn lấy của bố mẹ nhiều, em nghĩ khi về nhà chồng mình đã không giúp được gì nhiều cho bố mẹ nữa rồi lại còn mang của cải đi, em thấy cứ thế nào ý ạ....


em cũng hỏi các chị trong cơ quan em, các chị ý cũng bảo đúng là kinh tế đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong cuộc sống vợ chồng mà nhiều khi tình yêu cũng không thể vượt qua được nó ---> haizz, lại làm em suy nghĩ thêm lần nữa.....


các mẹ thấy có đúng không ạ?


P/S:Các chị đừng hiểu lầm em là em yêu vì tiền nhé, vì nếu vì tiền thì tất nhiên em không chọn ng yêu em rồi.