Em đã suy nghĩ hàng tháng nay rằng tự mình phải quyết định chuyện của mình, nhưng vẫn muốn nghe ý kiến khách quan từ các chị và các bạn đã có gia đình trên WTT. Các chị và các bạn giúp em với nhé. Em cảm ơn nhiều nhiều @};-@};-@};-
Về em: em 30 tuổi ( tuổi các cụ là 31 rùi ạ), cũng xinh xắn, trẻ trung, không được cao ráo lắm, nghề nghiệp khá tốt, gia đình cơ bản, bố mẹ đều có lương; cũng vẫn có một vài mối quan hệ bạn bè với các chàng chưa vợ, và nếu chia tay anh hiện tại thì chắc em cũng sẽ gặp chàng khác.
Về chàng:
- chàng 38 tuổi ( tuổi các cụ là 39)
- mới vào nghề kế toán được vài năm, trước đó chàng làm một cơ số nghề khác, cả lao động chân tay ( nếu trong cuộc sống có chuyện gì thì vứt đâu chàng cũng sống được ạ)
- tổng thu nhập khoảng 7- 8 triệu, hiện tại chàng đang sống ở nông thôn, nhưng nếu cưới, em bắt chàng sống ở thành phố ( không phải Hà Nội)
- chăm chỉ làm việc, sửa điện nước, trồng cây, nấu ăn…, việc gì chàng cũng làm được ạ
- rất ham hiểu biết và thích đọc sách, đặc biệt là lịch sử; đi đến một số nơi chàng có thể kể vanh vách về nguồn gốc của địa danh đó
- tính cách hòa đồng, vui vẻ, tình cảm, nhiều bạn bè, không nóng tính
- gặp ai chàng cũng chào hỏi, kể cả đi mua hàng lúc đi cũng chào người bán hàng, không khéo nói lắm, nhưng hay cười
Quá trình tìm hiểu: Khoảng 3, 4 tháng, nhưng vì cả 2 đều già nên đều nhiệt tình tìm hiểu. Em đã về nhà chàng, tới nơi làm việc của chàng. Mẹ và chị rất hiền lành, tình cảm Chàng cũng luôn hối thúc em tiếp xúc với các mối quan hệ của chàng. Chàng rất nhiệt tình, đến nhà gặp gỡ trò chuyện, cũng hay quà cáp, như có lúc nghe bố em ốm sơ sơ, nên cũng khá được lòng bố mẹ em.
Vấn đề: Gia đình chàng có năm người, nói chung là mọi người đều ra ngoài công tác, chỉ có mẹ làm nông, bố đã mất. Chị cả là giáo viên, công tác và đã lập gia đình. Anh hai trước là giáo viên cấp 3, sau 10 năm làm việc bị tâm thần giờ đang điều trị. Chị tiếp theo bị bệnh tim không làm gì hiện ở nhà sống cùng mẹ. Anh tiếp theo là giáo viên cấp 3 cũng công tác và lập gia đình. Chàng của em là út. Hiện giờ chàng sống cùng mẹ và chị bị bệnh tim, còn những người khác đều ở xa.
Hiện giờ em nghĩ chàng là người chu cấp chính trong gia đình. Một anh cũng gửi tiền về nhưng theo đợt. Một anh bị tâm thần thì cơ quan cấp tiền nuôi.
Em nghĩ nếu em lấy chàng, em sẽ yêu cầu chàng nói với anh chia việc chu cấp cho mẹ và chị. Mỗi tháng 2 người nộp một khoản bằng nhau. Còn khi nào có việc lớn thì cũng chia đôi như thế.
Em thấy chàng có rất nhiều ưu điểm, nhưng chỉ mỗi vấn đề này là em phân vân. Vậy các chị các bạn nhận xét khách quan hộ em với nhé. Em cảm ơn mọi người nhiều :)