Lập nhóm các bà mẹ là tập 2 để chia sẻ kinh nghiệm và chống stress nào
Chào các mẹ
Tình hình là em cũng vừa cưới cách đây mấy tháng thôi, chưa bầu bí gì cả nhưng nhiều lúc thấy cuộc sống mệt và buồn quá các mẹ ah. Chồng e sn 74 nhưng vẫn nhiệt tình tụ tập bạn bè lắm, e ở nhà thường 1 mình với 1 con zai chồng (14tuoi) mỗi người 1 tầng, nên cũng ko va chạm j hết. Nói chung cứ đối xử bình thường, ko bao h đánh mắng chửi nó cả nên mối qh cũng ko căng thẳng, việc ai ng ấy làm. Với lại mình cũng tránh xảy ra xung đột, h nó đang tuổi dậy thì nên chỉ biết chơi game, ăn, xin tiền và muốn ở 1 mình một phòng riêng, e cũng ko care chuyện đó, mỗi ng 1 thế giới cho lành. Nhưng nhiều lúc ở nhà 1 mình buồn wa các mẹ a, chồng đi cả ngày, e đi làm, đến h về nấu nướng ăn xong dọn dẹp tắm rửa, còn ox thì ăn xong hay đi cafe tu tập bạn bè đến 11h về rồi đi ngủ, tính ra 1 ngày bọn e chả nc j nhiều, hic cảm jac tự kỷ quá mà thấy bắt đầu hết cảm xúc, hết yêu. Nhiều lúc muốn buông xuôi KỆ. Đã nói chuyện thẳng thắn là tầm tuổi này ko fai mải chơi nữa, những việc quan trong cần làm ko làm, mà bạn bè gọi là đi ngay. Nhiều lúc tủi nhất là khi e bị ốm các mẹ ạ. Bình thường khỏe đi làm, đi chợ cơm nước phục vụ 2 ông vua ấy, nhưng khi ốm thì ông vua con cũng chả hỏi han, với lại chồng e chiều con, ăn uống ngon từ bé nên h nó chỉ ăn ngon thôi, ko ngon ko ăn, sống hưởng thụ vương giả, và nó chỉ cần mình lúc mình gọi nó ăn cơm và nó cần xin tiền, chả bao h tự động cầm chổi quét nhà, 1 ngày nếu ko đi học thì ở luôn trên phòng chơi game, xem tv đến h xuống ăn xong lại lên phòng ( e xác định từ trước là ko fai con minh nên cũng chả nhờ vả j được, đối xử có trách nhiệm và chung sống hòa bình thôi). Còn lại thì ốm trông chờ vào ông vua kia, may ra ông ấy mua cho thức ăn. chứ cũng chả đưa đi viện khám, nhiều lúc đói hoa mắt thèm hoa quả, sữa hay cái j đó mà chả nhờ được ai,, buồn tủi quá. Chả lẽ về bố mẹ đẻ nhưng lại sơ ông bà lo lắng mình đã ko jup được j mà cứ khó khăn lại là bố mẹ lo. Có bị đau ốm mới thấy tủi, nên e nghiệm ra 1 điều " cứ phải thương cái thân mình đã, mình chả bao h để ý chăm lo thân mình, mà toàn lấy sức lực thân mình phục vụ cái thân khác, đến lúc thân mình ốm thì chỏng trơ ra ko ai quan tâm, tủi thân lắm ạ, ko biết nghĩ như vậy có ích kỷ ko các mẹ??"Các mẹ nào cũng ở hoàn cảnh của e,thi vào chia sẻ. Mong mọi người đưa ra phương án để tránh streess. Em nhiều lúc chỉ muốn có 1 nhóm bạn quan tâm an ủi lẫn nhau vì cùng hoàn cảnh sẽ hiểu được, đôi khi ko có tc của chồng thì còn có mọi người giúp đỡ vực dậy. Nếu các mẹ cũng đồng ý thì e nghĩ mình lập 1 hội để giải tỏa bức xúc, và có thêm những ng bạn gắn bó. Mình có thể tổ chức offline hàng tháng, và thường xuyên chia sẻ liên lạc với nhau cũng là hình thức tự cứu jup mình. Các mẹ có đồng ý ko ạ???