Lại gần hết năm, bâng khuâng chợt nghĩ, từ khi lập gia đình đến nay, mình đã được gì và mất gì ?


:Nottalkin: ...Chưa lấy vợ : Chẳng có gì cả, chỉ có mỗi cái đời trai chẳng ai thèm lấy .


4 năm sau : Có tất cả, Vợ, Con heo vàng, nhà, xe, ....


- Ôi, cảm ơn Vợ & Heo Con ...Động lực để mình có được mọi thứ như hôm nay, mà có mơ mình cũng kkông dám mơ tới nữa .


- Cám ơn Trời vì xung quanh Tôi toàn những người phụ nữ đáng yêu : Bà Nội, Mẹ, Vợ, Con Gái, Má Vợ ...chẳng biết còn thêm những ai nữa :Angel: .


Mất : Đời trai, một số bạn nhậu . Còn tự do thì không mất, nhưng từ ngày lấy Vợ mình mới biết quí tự do hơn


:Laughing:


Còn các GĐ Mẹ, các Bác thì thế nào ?