Buốn quá,chán quá chẳng biết đi đâu tâm sự với ai mình lại vào đây để tâm sự,ko biết có ai chia sẻ ko hay ném đá mình...thế nào cũng được,miễn sao nói ra được cho vơi bớt nỗi buồn.


Tối qua,lại điệp khúc cũ của vc chồng mình,mình yêu chồng bao nhiêu thì mình càng chán chồng bấy nhiêu những lúc ntn,chán .... chán .... và chán....... mình chỉ muốn thoát khỏi anh,biến khỏi cuộc đời anh để mình được sống 1 mình làm những gì mình muốn mình thích,ko còn ai can thiệp,cản trở mình,chuyện chẳng có gì chỉ là con mình lười ăn,biếng ăn vô cùng, mình kiên trì mãi mới cho ăn được 1/4 bát cơm với ít nươccanh,ko ăn rau,ko ăn thịt... mình mới cho con uống sữa lúc 9h tối vì mình biết con ăn thế thì ko đủ chất nhưng anh nhất định ko chịu,anh chỉ muốn con nghỉ sữa để bớt được khoản sữa của con,tháng tiết kiệm được 1tr tiền sữa. Nhưng tiết kiệm để anh lấy tiền chơi chứng khoán và vàng,2 năm vừa rồi anh đã vứt ko biết bào nhiêu tiền,hàng tỷ... có ngày anh làm mất cả mấy chục triệu thì ai nói gì anh,mà cả tháng con ăn 1tr tiền sữa thì anh chỉ nhăm nhăm cắt sữa của con.... làm để làm gì chứ? để nuôi con chứ để làm gì.Anh vứt cả bạc tỷ thì sao anh ko xót,mà 1tr tiền sữa của con thì anh cứ kèn kẹt vậy........ mình chán vô cùng,khóc cạn cả nước mắt...... mới sinh được 1 tháng mình đã bỏ đi lúc 11h đêm sương gió lạnh lẽo,mình đi bộ,lang thang.... lang thang.chỉ muốn rũ bỏ tất cả mà đi,mình đã đi......... nhưng rồi chẳng biết đi đâu,nếu ko có 2 đứa con mình sẽ tay trắng mà đi,ko cần gì hết.......nhưng nghĩ đến con mình lại quay về.đêm qua mình uống 2 viên thuốc ngủ để ngủ cho quên hết mọi chuyện nhưng ko có tác dụng mấy với mình,mình lại uống thêm 2 viên nữa mới ngủ được,cả ngày hôm nay mình lại uống và ngủ cả ngày cho quên hết,mình quá ức chế căng thẳg nên mất cả sữa,giờ chẳng còn sữa cho con bú,tội nghiệp con..... trời ơi chẳng lẽ mình phải sống cả đời với người chồng ky bo này sao? nếu ai đã đọc bài:"Mong các mẹ kiếm nhiều tiền hơn chồng chia sẻ" thì sẽ hiểu chồng mình ky bo với vợ con ntn.... mình buồn ,mình tuyệt vọng vô cùng........ đi đâu đây? làm gì đây...... nước mắt sao mặn chát..........