Ai đã từng sống trong cuộc hôn nhân ngột ngạt thì sẽ hiểu nó bí bách thế nào. Tôi phục những ng phụ nữ sẵn sàng tha thứ cho chồng trong khi chồng đi ngoại tình. Nếu là tôi, chắc tôi sẽ k làm được như vậy. Những ng phụ nữ đó chắc còn yêu chồng nhiều lắm mới dám hi sinh lòng tự trọng và chôn chặt nỗi đau để cho con có 1 mái ấm gđình đầy đủ.


Bạo lực tinh thần là 1 trong những bạo lực ngày càng phổ biễn trong mỗi gđình hiện nay, những ng chồng dùng kiểu bạo lực này là họ k dám hoặc sợ mang tiếng nếu họ dùng vũ lực với vợ. Chồng mình là 1 kiểu ng như thế.


Tối qua trong lúc ăn cơm (vì lại 1 lần nữa mình bị chồng mang sự bực bội vô lí mắng nhiếc vào bữa ăn), cực chẳng đã mình đã đề nghị trong nước mắt "nếu cuộc sống gia đình ngột ngạt thế này, tốt hơn hết mình nên chia tay, con cái cũng chẳng hạnh phúc gì khi chứng kiến cảnh thế này đâu, lớn lên nó sẽ nhớ mãi".