Tối qua chồng mình đi chơi từ lúc 8h đến tận 3h sáng hôm sau mới về. Mình gọi điện nhắn tin mãi không trả lời. Đến tận 1h mới nhắn tin lại, bắt máy. Mình hỏi anh ý ở đâu anh ý ko trả lời rõ ràng, chỉ nói cách nhà 5km. Qua điện thoại ko nghe thấy tiếng ốn gì như thể là đang ở quán xá hay ngoài đường.
Lúc đi anh ý nói là đi gặp anh bạn ABC ở công ty cũ và hẹn chỉ 10-11h là về. Mình phải dọa là anh ko về em ko đi ngủ thì anh ý mới chịu về nếu ko có thể đi qua đêm luôn cũng nên.
Mình buồn lắm, đây là lần đầu tiên chồng như vậy! Chồng về mình nhìn mặt ghét lắm lắm nhưng khuya rồi không muốn làng xóm phải thức giấc nên đành phải nuốt cục tức đi ngủ.
Thực tình, mình mới lấy chồng thế nên mình có thể nói là ko hiểu tâm lý người làm chồng lắm.
Mình ko hiều đàn ông gặp nhau có chuyện gì mà nói đến tận 7 tiếng đồng hồ ko hết vậy? Người chồng đàng hoàng tử tế có trách nhiệm chẳng ai lại đi chơi đến tận khuya như thế, đúng ko? Mình thực sự ko muốn cảnh đi chơi khuya này lắp đi lặp lại thành chuyện thường tình!