có mẹ nào như em ko? cho em hỏi với. đầu óc em căng thẳng quá rồi ko thể suy nghĩ gì được nữa.
cách đấy hai năm, em quen anh ấy và biết rõ rằng anh và vợ đang li thân và anh đã có một cậu con trai. Em đã từng thử hàn gắn vợ chồng anh, nhưng anh cương quyết ko. vì vợ anh đã hỗn với gia đình và anh ko thể chấp nhận. Nhưng điều em ko mong đợi lại đến với em. em và anh yêu nhau. Bố mẹ em phản đối dữ lắm, nhưng tình cảm em ko thể dứt ra được. nhưng cho đến bây giờ trong lòng em lại cảm thấy bất an. sau khi li hôn chị ây đã rất hận và căm giận anh. Những lời lẽ rất nặng nề. Nhưng bây giờ thì khác. sau một năm li hôn, chính anh đưa ra đề nghị trở nên thân thiện hơn với chị ấy vì muốn tốt cho con trai. Nhưng điều làm em thấy lo lăng và buồn phiền là anh luôn giấu em chuyện hai người liên lạc với nhau, thậm chí rất hay liên lạc vào lúc nửa đêm. Em có hỏi thì anh bảo ngại em suy nghĩ.
Có mẹ nào như em ko? cho em lời khuyên với ạ. em thực sự rối trí quá rồi. em ko biết phải làm sao nữa. em mất ngủ liên tục vi suy nghĩ.