Mấy hôm nay tôi đang rất bối rối vì câu chuyện của môt cô bạn cùng cơ quan, post lên đây để xin ý kiến sáng suốt của các bạn.
Cô bạn tôi khá xinh đẹp, hiền lành, đang học cao học, ở cơ quan cô ấy là người có chuyên môn tốt, được đánh giá cao, lấy chồng là bạn học cùng đại học, họ đã có 2 con nhỏ, thu nhập khá. Chồng cô ấy là người biết thu vén cho gia đình nhưng quá keo kiệt và gia trưởng. Anh ta thích vợ nhất nhất nghe lời anh ta trong mọi việc. Cô ấy không được giữ tiền, kể cả tiền lương của mình, hàng tháng anh ta đưa tiền để chi tiêu sinh hoạt trong nhà và cô ấy phải ghi chép ra để anh ta kiểm soát.Cô ấy không được giúp đỡ nhà ngoại, ít khi được đi chơi kể cả đưa con về bà ngoại. Cô ấy không được phép cãi lời chồng (dù rằng chỉ nói nhẹ nhàng), nếu không sẽ bị chồng đánh. Anh ta có thể đánh cô ấy ngay trước mặt con. Trước đây, khi chưa có nhà riêng, có lần cô ấy còn bị mẹ chồng đánh. Ông bà ngoại biết nhưng thương con, thương cháu mà chẳng biết làm thế nào. Chị em bạn gái khuyên cô ấy đưa các con về ở với nhà ngoại một thời gian để cảnh cáo chồng nhưng cô ấy sợ gia đình tan nát, tội nghiệp 2 đứa con. Cô ấy đã nhiều lần nói chuyện tình cảm với chồng mong anh ta thay đổi nhưng không hiệu quả. Vây theo các bạn cô ấy phải làm thế nào để cải thiện tình hình bây giờ?