Em kết hôn đc hơn 1 năm có 1 con 2 tháng tuổi. Chồng em cũng hiền không vũ phu với vợ cũng không đặt áp lực cho vợ. Nhưng sau khi kết hôn em mới biết chồng em nợ nần, dây dưa cờ bạc bóng bánh. Từ khi lấy đến h e chưa biết đồng nào của chồng em, vừa rồi chồng em vỡ nợ thì em mới biết chồng em nợ. Mang thai con em cũng chắt chiu đồng lương ít ỏi để dưỡng thai, sinh con cũng tiền của em, chạy giấy tờ cho con cũng là em. Chồng em không giúp được gì vì đầu óc vẫn lo trả nợ. Nói 1 cách đơn giản là giờ em như mẹ đơn thân. Lúc chồng em vỡ nợ cũng là lúc em sinh con, chồng em thỉnh thoảng vẫn hỏi em để lấy tiền trả nợ. Nhưng mà còn ít đồng mua sữa cho con giờ mà em bỏ ra nốt thì con em đói mất.


Các mẹ cho em lời khuyên với.