Lần đầu mình viết tâm sự lên diễn đàn, rất mong các mẹ góp ý chia sẻ cùng mình.


Mình lấy chồng bằng tuổi được 2 năm, có bé gái 7 tháng tuổi. Vc yêu nhau 4 năm rồi cưới. Từ khi có bé mình thấy đầu óc lúc nào cũng căng thẳng, mà không có ai để tâm sự, nhất là chồng, người đầu ấp tay gối mà chẳng một lời động viên giúp đỡ.


Bực mình nhất là mâu thuẫn mc con dâu ko gỡ được thì thôi, đằng này còn thêm dầu vào lửa làm mình bị mc ghét.hix. mc bận đi bán hàng từ 6h sáng tới 8h tối (ghi số) và bà bị đau nhức chân, mình sinh con so ở nhà chồng 1 tháng đầu chỉ có 2me con với nhau, mc nấu cơm xong lại đi luôn. Mà bà có lên tầng 4 bế cháu thì kêu đau từ tầng 1 tới tầng 4, tới lúc bế cháu để mình ăn bát cơm cũng vẫn kêu, mình ăn mà như nuốt cơm sống. Hôm sau mình bảo bà đi chợ từ sáng luôn, cơm nước mình tự nấu tự ăn cho bà đỡ đau thì bà uh luôn. Nhg đến gần 1 tuần cả ông bà nội k lên tới tầng 4 nhìn mặt cháu 1 lần. Mình ko có ý kiến j nhg Tự nhiên 1 hôm chồng mình ko hiểu nghĩ j xuống tầng 2 của ông bà mắng, bảo ông bà ko có cháu nội ah mà không lên chơi với cháu. Thế là bà bù lu bù loa lên bảo là con dâu ko cho bế cháu. Rồi bảo nó không cần bà giúp, nó đuổi bà đi chợ. Thế là chồng lên nhà mắng mình té tát.mình như muốn nổ cả đầu. Làm ơn mắc oán mà. Mình nhịn ko nói j, chỉ bảo bà hiểu sai ý con. Rồi đầy tháng xin về ngoại


Nhà ngoại cách 3km mà cháu về cả tháng ông bà ko qua chơi cungx chẳng hỏi han (mình ko bắt qua chơi nhg mình thấy anh chồng mình có đứa con hơn 1 tuổi ở nhà ngoại suốt từ lúc mới đẻ, ông bà nội cứ vài tuần lại đến chơi, mình để xem ông bà có thế với con mình ko).


Con được 4 tháng bà nội gọi về. Mình ko muốn nhg vẫn làm theo, về lại cảnh 2 mẹ con lủi thủi trên gác. Tối bà về bế cháu đc 5p rồi thôi.


Mấy hôm sau anh trai chồng mang vợ con về nội vì con bé gần 2 tuổi r. Mẹ vợ a ý biết mc mình k biết chăm trẻ con nên xót cháu, bảo chưa cho đi trẻ, sáng bà đến nhà thông gia trông cháu, chiều về. Hôm nào bà bận thì mẹ chồng mình nghỉ bán hàng để trông nó.


Tháng trc mình phải đi làm có ý nhờ bà nội trông cháu, có bà thông gia kia rùi có j nhờ bà ý giúp 1 tay.thì bà nói là mệt ko trông đc nên mình cho bé về ngoại, đành để ông ngoại trông cháu 1 mình... 2 tuần trc giỗ mẹ mình,vì nhà ko có ai nên mình nhờ bà nội trông 2 ngày để đi chợ búa cbi. Bà trông 2 ngày thôi mà bé nhà mình bị ốm viêm phổi hơn 1 tuần trời mới khỏi. Thương con quá mà k biết làm thế nào, h ông ngoại mới phát hiện bệnh tiểu đường, sức khoẻ yếu sợ k chăm đc cháu, mình k biết có nên cho con bé con về nội ko nữa. Các mẹ khuyên mình phải làm thế nào bây h...