Chào các mẹ trên diễn đàn! có mẹ nào có kinh nghiệm về tâm lý của cháu gái tuổi 15 không? Mình chưa có bé nào mình chỉ hỏi giúp cho người đồng nghiệp thôi. Nói là đồng nghiệp nhưng chú ấy trên 50 tuổi rồi, Chú có đứa bé gái đầu 15 tuổi, hơn 1 tháng nay bé ấy lên thành phố sống cùng với chú (vì chú công tác xa nhà) chuyện như thế này, từ khi lên sống với bố, cháu bé bị chú cầm chân tại nhà, chú đưa đón bé đi học dù nhà đến trường chỉ có 15 phút đi bộ, chú không cho bé viết thư hoặc nhận thư của bạn bè, thậm chí chú không cho bé tiền để mua những vật cần thiết của con gái (cái gì thì các mẹ cũng biết rồi đó)...còn những cái cấm vô lý khác. Theo lời của chú thì chú chỉ sợ bé lên tp sẽ tiếp xúc với những phần tử xấu nên chú phải khắc khe như thế. Chú nghĩ mình còn nhỏ nên chưa có kinh nghiệm dạy con, những gì mình nói chú đều bỏ ngoài tai. Có cách nào để chú hiểu đây về tâm lý của bé gái tuổi 15 đây các mẹ. Mình thấy tội cho bé đó quá. Cảm ơn các mẹ nhiều.