cách đây 4 tháng chồng em thích 1 cô bé làm cùng công ty, đi chơi với cô bé đó 2 lần sau đó bị em phát hiện qua tin nhắn trên yahoo. Chồng em nc với 1 anh bạn là chồng em yêu cô bé đó mất rồi. Khi đọc được tin chát đó em thực sự bàng hoàng, em đã bỏ đi sang nhà 1 người bạn vài ngày. Chồng em liên tục xin lỗi, nt nói là đấy chỉ là trêu đùa, anh chỉ coi đứa đấy như em gái vì nó ngoan thôi. Anh ko bao giờ đánh đổi em với ai hết. Rồi thề thốt, hứa này hứa kia là sẽ ko bao giờ như thế nữa chỉ toàn tâm toàn ý vì gia đình. Em đã tha thứ cho chồng vì tình yêu em dành cho anh ấy và vì bố mẹ 2 bên gia đình.Lần đấy cô bé kia ko biết chồng em đã có gia đình nên em chỉ biết trách chồng mình, coi như cô bé kia là 1 nạn nhân cho việc ham chơi của chồng mình.
Sau thời gian đó em kiểm soát chồng nhiều hơn và biết chồng em thỉnh thoảng vẫn nt cho cô bé đấy nhưng em coi như cái gì cũng cần có thời gian để quên dần, thỉnh thoảng em chỉ đánh tiếng răn đe chồng em là nên nhớ là làm gì cũng phải có điểm dừng.
Sau 1 thời gian 2 vc vui vẻ trở lại và em đã dành niềm tin lại cho chồng mình thì lại là lúc chồng em làm em đau lần thứ 2.
Chồng em lại đi uống nươc với cô bé đó, lúc này cô bé đó đã biết chồng em có gia đình. Chồng em liên tục nói với em là anh chỉ coi như em gái và rủ đi uống nước nói chuyện, anh và em đấy chỉ có tc anh em ko có gì hết nhưng việc làm của chồng em ko chứng minh điều đó. Sau hôm gặp đấy chồng em ngày nào cũng nt gọi điện cho cô bé đấy suốt khi em ko có nhà, kể cả khi em giận về quê 1 mình chồng em ở trên này nt cho em thì ít mà gọi và nt cho cô bé kia thì nhiều. Em nói với chồng em, nếu anh thực sự yêu thì hãy đến cô bé ấy và giải thoát cho em vì em thực sự thấy mệt mỏi. Anh ấy quỳ gối xin em thứ và khi thấy em khóc rất nhiều anh ấy cũng đã khóc. Em lại một lần nữa mủi lòng và vì gia đình 2 bên, em ko muốn bố mẹ em buồn nên em lại tha thứ nhưng thực sự em mất niềm tin vào chồng em rồi. Em sống mà lúc nào cũng nghi ngờ, em ko biết làm thế nào. Chồng em có yêu cô bé kia ko?Em làm cách nào để chồng em quên đi. Chồng em luoon nói cô bé kia ngoan, nó chỉ coi anh như anh trai, em có nên gặp cô bé kia nói chuyện ko?Đôi khi em nghĩ, trong chuyện này người có lỗi lớn nhất là chồng mình. Muốn nói người khác phải nói chồng mình trước. Sao hôn nhân lại mệt mỏi thế. Chúng em đang mong có em bé mà cứ thế này sao em có thai được. Em thực sự mệt mỏi quá.