Tôi biết WTT cũng đã lâu nhưng chỉ xem bài, gần đây mới reg nick và post vài bài.
Hôm nay tôi mạo muội tâm sự cùng ace trên diễn đàn này một vấn đề mà tôi mắc phải đã lâu rồi nhưng chưa giải quyết được. Mong các anh chị cho ý kiến giúp đỡ.
Hai VC chúng tôi đã lập gia đình 17 năm và đã có hai cháu gái. Hiện nay hai VC đang ở lứa tuổi xấp xỉ 40 (chúng tôi bằng tuổi nhau); Điều kiện kinh tế cũng tương đối khá (chúng tôi làm chủ 3 doanh nghiệp, và cô ấy kiếm tiền giỏi hơn cả tôi). Và phải nói thêm rằng về ngoại hình thì BX tôi rất đẹp, thân hình thon thả, ngực lớn không cần sửa, nhất là khuôn mặt phải đạt 9 điểm. Thế nhưng cô ấy cứ luôn nghi ngờ tôi này nọ làm tôi khổ tâm hết sức.
Mỗi lần tôi dắt xe ra khỏi nhà là khoảng 30 phút sau cô ấy điện kiểm tra xem tôi đang ở đâu. Những lúc tôi ngồi uống bia với bạn thì cô ấy điện tới hỏi xem tôi nhậu với ai, nhậu ở đâu. Nếu tôi khai là nhậu với anh A, lập tức cô ấy điện cho anh A (nếu có số anh A) rồi bắt anh A đưa máy cho tôi để kiểm tra chéo (Các chị trên này đừng bắt chước nhé :Sick:). Nếu không có số anh A thì cô ấy tự chạy xe tới kiểm tra xem có thật là tôi ngồi ở quán XYZ hay không, có đúng ngồi với anh A không. Nếu hôm nào xấu trời anh A đi với bạn gái hay với bà xã thì cô ấy nổi giận đùng đùng bắt tôi phải về không cho ngồi chung. Dù tôi cũng hết sức tế nhị, là mỗi khi có cuộc nhậu hay cafe mà tôi biết trước là có thành viên nữ tôi đều rủ cô ấy đi cùng (mà thường là cô ấy không chịu đi). Khi ở trong quán tôi cũng tế nhị ngồi giữ khoảng cách với thành viên nữ để cô ấy khỏi hiểu lầm. Thế mà cũng không xong.
Gần đây tôi đi công tác Nha Trang với một anh bạn mới quen. Vậy mà cô ấy cũng ghen :Sick:, điện thoại kiểm tra liên tục. Trên đường đi do tôi sử dụng Vietmap + GPS để dẫn đường nên điện thoại hết pin. Khi về cô ấy mặt nặng mặt nhẹ với tôi, nói rằng anh bạn đi chung là GAY, rồi nói tôi vào khách sạn với anh ấy nên tắt máy. Trời đất, tôi hết nói nổi luôn. Cô ấy ghen cả với đàn ông các anh chị ạ.
Bạn bè tôi nam cũng như nữ và cả nhân viên, đều hết sức ngạc nhiên khi thấy tôi bị kiểm soát quá chặt như vậy. Có người còn nói "hay là trước đây ông đã lộn xộn nhiều rồi nên bây giờ vợ mất lòng tin".
Bài viết cũng đã dài và hơi lan man. Tôi muốn tâm sự thêm nhưng sợ mất thì giờ của các anh chị.
Bây giờ các anh chị, nhất là các chị, có cao kiến gì giúp tôi thoát khỏi cảnh bị kiểm soát quá chặt (còn hơn FBI) như thế này không? Cám ơn các anh chị đã đọc bài.