Mình thực sự buồn khi phát hiện ra bố,một người mình luôn lấy làm hình mẫu lại như vậy. Đọc được những tin nhắn đó của bố với đứa đó mà mình không tin nổi vào mắt. Đứa đó chỉ tầm tuổi mình, đã có con và hình như ly dị chồng. Đứa đó khi gặp mình vẫn bt vui vẻ. Thực sự nếu không có chuyện mình phát hiện tin nhắn thì thực sự không bao giờ mình nghĩ giữa 2 người đó có chuyện gi


Mọi người cho mình lời khuyên làm sao để giải quyết hợp lý. Bố mình và đứa đó làm cùng cơ quan.Bề ngoài thực sự không có chuyện gì, bố vẫn luôn quan tâm đến gia đình, luôn chăm sóc và tình cảm với mẹ và bọn mình. Mình buồn quá mà không nói được với ai. mình buồn qúa


Mọi người cho minh lời khuyên với