Hơn 12h đêm, còn một mình ngồi làm việc. Vợ con ngủ sớm hết. iPhone vợ để sạc bên cạnh bàn làm việc đổ chuông. Người gọi đến A K..... - người đàn ông bạn vợ mà mấy tuần nay đang băn khoăn về mối quan hệ với vợ.
Tắt chuông điện thoại vợ. Ngồi nhìn và chờ hết chuông đổ.
...Khoảng 15 phút sau, lại một cuộc gọi đến... lại ngồi nhìn chuông dổ
1h21 sáng, cuộc điện thoại thứ 3 tương tự gọi đến....
Làm gì bây giờ? Chỉ là một cuộc điện thoại - gọi vợ dậy để chất vấn? để yên tìm hiểu thực sự chuyện gì đang diễn ra?
Giả dụ có, chỉ là cuộc điện thoại. Có thể chối ngay vì công việc gấp? Ngoài cuộc điện thoại lúc nửa đêm, mình chẳng có gì?
Bằng chứng rõ ràng: không.
Nghi ngờ: có. 2 tuần gần đây, vợ đổi số điện thoại mới, chuyển từ thuê bao sang trả trước (phải chăng để không còn hóa đơn điện thoại chuyển về nhà); bắt đầu có những cuộc điện thoại đến đi ra sân, thậm chí rất xa nhà để nghe; tối bắt đầu đi bộ mỗi tối 30p và cầm điện thoại theo người. Điện thoại vợ chuyển sang để mật khẩu và con trai cũng không biết mật khẩu này - điều trước đây chưa bao giờ xảy ra!
Tuần vừa rồi là tuần thứ tư liên tiếp tối thứ bảy hoặc tối thứ sáu trong tuần vợ không ăn cơm nhà, đi ăn với bạn về muộn sau 10h đêm - thậm chí tuần trước nữa bà ngoại ở đây, vợ cũng đi chơi đến hơn 11h đêm mới về, bỏ 3 bà cháu bố con ở nhà tự cơm nước ăn tối với nhau.
Tất cả đều bất bình thường. Sau 8 năm kết hôn, mình không phải là người kém nhạy cảm để không nhận ra các thay đổi bất bình thường nơi vợ. 8 năm luôn tôn trọng cuộc sống công việc và xã hội của vợ. 8 năm luôn tin tưởng chưa bao giờ nghi ngờ, theo dõi này nọ....
Vợ đã thay đổi - điều đó là chắc chắn. Bằng chứng hay không bằng chứng cũng chỉ là 2 5 rõ 10 mà thôi.
Làm rõ trắng đen để tung hê mọi thứ? Lờ đi như không biết? Để làm gì?
Cãi vã nhau? Để làm gì?
Khổ - con trẻ khổ. Con vẫn ngây ngô chưa biết gì trong thế giới người lớn niềm tin bắt đầu không còn ở nhau. Con - tài sản lớn nhất mà bố vẫn tự hứa với mình phải cho con một tuổi thơ và cuộc sống tốt hơn bố từng có. Mọi thứ trở nên mong manh, rối trí...
...Đêm lại mất ngủ, ra phòng khách nằm, chong mắt nhìn trời đêm! Nghĩ!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1