Tôi có thằng em họ muốn vay tiền, theo lời nó nói thì nó vay nặng lãi, bây giờ không trả được (nó đang học năm thứ nhất) và nó đang rất sợ. Nó đề nghị không nói cho bố mẹ nó biết vì 1 năm trước nó từng bỏ nhà đi vì không đỗ đại học, khi đó bố mẹ nó rất sốc. Món tiền không phải là quá lớn đối với tôi, tôi có thể lo được nhưng tôi không biết thực tế nó đã làm gì vì hai chị em ở cách xa nhau và cũng không liên lạc nhiều. Nhỡ nó cờ bạc, đánh đề hoặc tình huống xấu nhất, nhỡ nó nghiện thì sao?



Trước đây 1 thằng em họ khác cũng đã vay tiền của tôi, lý do của nó là lo tiền học phí cho em nó, cũng đề nghị không nói cho ai biết. Lần thứ nhất tôi cho vay, không có ý kiến, nhưng sau đó 1,2 tháng gì đó nó lại đến vay, vẫn với lý do trên nhưng số tiền đã tăng gấp đôi. Sau đó bác tôi nói cho mẹ tôi biết (2 lần đi vay nó đều ở nhà bác tôi), ngoài ra còn nói thêm là nó cũng đã hỏi vay một số anh chị em họ nhưng hình như không ai cho vay. Mẹ tôi nói lại cho bố mẹ nó, bố mẹ nó trả lại tiền cho tôi ngay nhưng mà kể từ đó thỉnh thoảng có những lần tôi về quê thì nó thường hay tránh mặt tôi. Các chú bác khi gặp tôi đều trách là sao tôi lại cho nó vay tiền. Nhưng tôi chẳng biết từ chối thế nào cho khéo léo, mà đến lúc này tôi cũng chẳng biết nó vay để làm gì nữa.



Hiện tại tôi đang rất băn khoăn. Nếu cho nó mượn tiền thì không yên tâm vì không biết mục đích thực sự của nó là gì. Nếu nói cho bố mẹ nó biết thì chắc bố mẹ nó phát ốm lên mất mà tình cảm chị em họ hàng lại bị sứt mẻ. Theo các anh chị em thì tôi nên làm thế nào cho trọn vẹn cả đôi đường?