Làm thế nào khi chồng không quan tâm đến gia đình nhà vợ!!!!!!
E đang chán xã nhà e quá các bố mẹ ạ? Gia đình nhà e đối xử với hắn rất tử tế, coi hắn như con trai đẻ của mình, thậm chí bố mẹ e còn chiều chuộng hắn hơn e trai ruột của e nữa chứ.
Nhưng mà, hắn chẳng quan tâm gì đến gia đình e cả, hắn chưa bao giờ có được lời nói hay chí ít ra là mua được một món quà gì nho nhỏ, thật nho nhỏ thôi để tỏ ý cảm ơn tới bố mẹ e. Khi nào e nhắc tới thì hắn mới đả động đến, nếu không thì không bao giờ. Hắn chưa bao giờ tự giác chuyện này cả. Hắn chỉ quan tâm đến gia đình hắn thôi. Hắn đến nhà cháu họ hắn (bắn đại bác 30 phát mới tới nơi) thì hắn chuẩn bị quà cáp tử tế, đến nhà bà dì họ hàng ở tận đẩu tận đâu cũng phải mua được hộp bánh hay bịch trái cây, bố mẹ, con cháu hắn thì khỏi nói, hắn thực hiện nghĩa vụ đầy đủ và chu đáo v.v.... E cũng là người biết điều, đối xử với anh e họ hàng nhà hắn chu đáo, không ai phải trách móc một điều gì cả. Nhưng ngược lại, hắn thì ............
E nói ra không phải để ganh tị nhưng đôi khi thấy tủi thân cho nhà mình, cho bố mẹ mình lắm ạ. Nhà e cũng có điều kiện, không cần hắn phải mua mua bán bán cái gì to tát, vì bố mẹ e thương con, biết bọn e làm ăn cũng vất vả mồ hôi xương máu mới làm ra được đồng tiền. Ấy nhưng mà ông cha ta thường nói: "Chẳng được miếng thịt miếng xôi - Cũng được lời nói cho tôi vừa lòng". Nhưng hình như hắn chưa bao giờ biết được đến điều này hay sao ý. Hắn vô tâm hay bản chất hắn như thế hả các bố mẹ.