Đọc các topic trên mạng mà em thấy hoảng hồn quá vì có người khẳng định như đinh đóng cột “cứ 100 người đàn ông thì 99 ông là đi ngoại tình và có phòng nhì”. Chồng em thì lại rất nghiêm chỉnh đàng hoàng, mặc dù ngoại hình cũng khá cao to hay bị người khác chú ý nhưng em chắc chắn là không có chuyện đó (ngoài giờ chỉ có 1 số lần đi nhậu với bạn bè cùng cơ quan và vẫn về nhà ăn tối) và rất yêu vợ, chuyện sinh hoạt vợ chồng cũng rất ổn. Chi có điều không hiểu sao ông chồng em rất mê ngủ, không hiểu việc cơ quan nặng nhọc hay ức chế cái gì mà khi về đến nhà, ăn cơm tối xong với gia đình (bọn em ở chung với bố mẹ chồng), 9h lên phòng riêng của 2 đứa, 10 giờ lăn ra ngủ. Hôm qua được 1 buổi đẹp giời, bố mẹ chồng đi ăn cơm khách, chồng em bảo cho con đi ngủ sớm, đang hí hửng, 8h lên phòng, ông ý cho con ăn xong vừa đặt nó xuống giường thì 9 giờ lại lăn ra ngủ…đến khoảng 1h30 đêm bị em đạp 1 cái bắt dạy cho con ăn thì lão ưỡn ẹo bật ngay tivi và nói cho chồng xem nốt kết quả trận bóng đá làm con bé con lâu không được ăn tỉnh cả ngủ, vậy em phải làm sao để trị lão này đây? Vợ thì vẫn đang nghỉ thai sản, phải chục ngày nữa mới phải đi làm, cả ngày chỉ mong ngóng chồng về nhà để ôm ấp tâm sự thế mà…..
Ngày hôm qua bảo chiều chồng đi có việc, nhưng thấy vợ nói nhớ cũng bỏ không đi với đối tác để về nhà, tưởng thế nào đang ăn cơm lại có điện thoại, nghe loáng thoáng cũng thấy nói tao về nhà rồi không đi đâu mà muộn rồi (lúc đó cũng 7h30 rồi), nhưng sau đó lại thấy xin phép đi vì có bạn trong Nam ra, hẹn 9h15 về, chờ mãi 10h15 mới thấy vác xác về với lý do đi xa qua trên 10km, vợ giận dỗi quát tháo cũng hơi nặng lời vì không phải sợ say, sợ chồng đi nhậu vì chồng toàn nói dối và không thực hiện được lời mình nói ra, sau đó cấm đi nhậu đi tennis đến hết năm không thì thôi không sống với nhau nữa thì chồng chẳng nói chẳng rằng bỏ ra ngoài hút thuốc và vào giường đi ngủ, sáng sớm hôm sau còn đi đánh tennis từ sáng sớm....
Nhiều lúc ở nhà 1 mình chỉ muốn đập đầu vào đâu đấy, ly thân bỏ về nhà ngoại ở cho đỡ phải mệt đầu, thực chất vẫn yêu chồng nhiều lắm mà chồng đâu có chịu hiểu cho mình, CHÁN…………….