Anh và chị ấy học chung cấp 2, hết cấp 2 thì nhà chị chuyển đến nơi khác sống. Sau 5 năm thì anh và chị tình cờ gặp nhau trên mạng và biết chị đang đi lao động ở nước ngoài, Anh với chị nói chuyện với nhau thường xuyên và đến 1 tháng sau thì chị nhận lời yêu a, Anh và chị yêu nhau 3 năm trời trên mạng và chị là mối tình đầu của anh. 3 năm nhưng hai người chưa bao giờ gặp nhau ngoài đời thực. Chị sống trong môi trường rất phức tạp ( nhưng chị nói là chị không giống mấy người kia) và nhiều lần chị bị người ta chửi bới trên mạng xã hội là cướp chồng, gái điếm, gái đỉ. Và mỗi lần đó chị đều giải thích cho anh đó là sự hiểu lầm, giận nhau mấy hôm rồi cũng làm lành vì anh rất yêu chị. Anh chị quen nhau gần 2 năm thì tớ xuất hiện ( tớ xin vào làm cùng công ty với anh), và đó là thời điểm 2 người đang giận nhau, anh tán tỉnh tớ và luôn giúp đỡ tớ trong công việc. Tớ không biết là anh có người yêu ở nước ngoài, và mọi người trong công ty thì ra sức gán ghép tớ và anh ấy, lúc nào cũng tạo cơ hội cho anh tán tỉnh tớ rồi khen a đủ điều ( công ty tớ có gần 40 nhân viên). Rồi sau 6 tháng a tán tỉnh tớ nhận lời cho anh cơ hội. Từ khi quen nhau lúc nào tớ và anh cũng ở cạnh nhau do tụi tớ làm cùng công ty cùng phòng, sau khi hết giờ làm anh cũng chạy qua chở tớ đi chơi, đi ăn rồi khuya mới về.
Vậy mà sau 5 tháng quen nhau thì chị người yêu cũ của anh nhắn tin cho tớ hỏi tớ với anh có quan hệ gì vì chị hiện tại đang là người yêu của anh, lúc đó tớ rất sock và tớ đưa tin nhắn của chị đó nhắn cho tớ cho anh đọc, rồi anh bảo tớ tự nhiên nói chuyện với chị đó làm gì, rồi tụ tớ giận nhau, tối đó anh qua gặp tớ và đứng trước mặt tớ giải thích rằng chị ấy đang phá vỡ tình cảm của tụi tớ và lấy điện thoại ra nhắn tin chửi chị đó với những lời lẽ rất khó nghe trước mặt tớ. Rồi tình cảm của tụi tớ cũng bình thường lại, nhưng tớ biết sau này anh cũng hay liên lạc với chị đó những lúc vắng tớ. Rồi sau 1,5 năm quen nhau thì tớ biết tin chị ấy về nước lấy chồng, lúc đó tớ mừng lắm mặc dù bạn trai tớ rất buồn nhưng tớ vẫn cho a buồn không trách a. 3 tháng sau thì a chia tay tớ và chạy tới bên chị đó vì chị đó đã bỏ nhà chồng ra đi vì chồng chị vũ phu đánh đập chị. Lúc đó tớ suy sụp lắm, suốt ngày chỉ khóc thôi chẳng làm gì cả đến nổi tớ bỏ việc luôn chứ k thể làm và chỉ ở nhà khóc. 1 tháng sau thì anh tới gặp tớ và xin tớ cho anh cơ hội anh nói a nhận ra anh yêu tớ nhiều thế nào. Lúc đó chị ấy cũng tới tìm tớ và nói là lúc chị lấy chồng anh hay nói chuyện hỏi thăm chị và khi biết chị không hạnh phúc thì anh nói là cho a thời gian để a giải quyết mọi chuyện với tớ và kể xấu về a rất nhiều, bảo tớ đừng có quay lại với anh và chị ấy cũng k quen anh nữa. Tớ thấy chị ấy thật thà nói chuyện nhỏ nhẹ nên tớ nghe theo và tớ khóa máy, chặn hết tất cả các cách mà anh có thể liên lạc với tớ. 15ngày sau tớ biết tin chị ấy có thai với anh gần 2 tháng rồi, tớ lại sock và căm thù anh nhiều hơn. Nhưng anh lại tìm mọi cách liên lạc với tớ và nói đó k phải con của anh, là chị ta gài anh thôi, và a hứa sẽ cắt đứt mọi liên lạc với chị ấy. Còn thương anh nên tớ đồng ý và anh cũng làm đúng những gì hứa với tớ, được vài hôm thì tớ lại nói k muốn cho anh cơ hội nữa thế là anh lại chạy đi tìm chị ấy, a dẫn chị ấy lên nhà chơi, rồi chở đi họp lớp, đi giới thiệu với bạn bè. 1 tuần sau thì anh ấy tới tìm tớ và xin tớ cho cơ hội, rồi a hứa đủ điều, cứ ngày nào a cũng qua đứng chờ tớ rồi cầu xin, 1 tháng sau thì tớ đồng ý cho anh cơ hội và a hứa sẽ cắt đứt mọi liên lạc với chị ấy, sẽ thành tâm yêu tớ, anh sẽ chứng minh cho tớ thấy anh yêu tớ đến chừng nào. Chị ấy thì nói với tớ cái thai là con của a 100% còn anh thì nói đó không phải đợi sinh ra sẽ đi xét nghiệm. Đến bay giờ tớ và a đã quay lại hơn 4 tháng rồi và tớ thấy được anh rất yêu và thương tớ và anh đã cắt đứt mọi liên lạc với chị kia. Anh cứ đòi cưới nhưng tớ cứ bảo đợi chị kia sinh con ra rồi tính tiếp. Gia đình tớ không biết tụi tớ quay lại với nhau và tớ cũng k dám nói vì giờ đây gia đình tớ ai cũng ghét anh cả. Tớ rất yêu anh và tớ cũng cảm nhận được a thay đổi rất nhiều, tớ nghỉ nếu chị kia sinh con ra mà là con của anh thì tớ cũng chấp nhận làm vợ anh và cũng cho phép anh mỗi tháng chu cấp tiền cho chị kia nuôi con, và chắc chắn 1 điều là gia đình tớ không bao giờ đồng ý điều đó. Bây giờ tớ phải làm sao đây mọi người
