Thằng em chồng đang ăn bám ở nhà em, được nghỉ học rồi mà không chịu về HN với mẹ chồng em. Ở đây đang được sung sướng, thoải mái tinh thần mà. Suốt ngày xem film, chơi game. Quần áo có người giặt, ăn uống có người nấu nướng. Không phải động hề việc gì. Nó có thói quen xài điện như của chùa. Buổi trưa em đi làm nó lười nấu ăn, cái gì nó cũng cho vào lò vi sóng nấu. Ngủ đêm hay cả ngày thì thắp điện sáng trưng khắp các phòng, là quần áo thì 30 phút mới xong 1 cái áo. Trong khi các mẹ cũng biết là giá điện ngày càng tăng.
Ở thì bừa bộn. Chăn không gấp, quần áo bẩn vứt khắp sofa, phòng ngủ, dây sạc thì để lộn xộn.Đỉnh điểm là nó vứt cái quần sịp của nó lên bàn trang điểm của em (chắc là quên). Khổ cái là bé út nhà em mới 9 tháng nên thấy gì là cho vào miệng gặm.
Đã thế nhà vệ sinh thì luôn khai mù vì nó.
Nó sinh hoạt ở đây, không phải hỗ trợ 1 đồng nào. Nhưng nó chẳng biết điều mà phụ giúp em 1 việc gì trong khi em đi làm về còn có 2 đứa nhỏ. Giờ hầu thêm ông tướng này nữa. Em phát khùng mất.
Có phải em khó tính mà hay để ý không?
Có mẹ nào chỉ cho em cách để tống cổ nó về HN một cách tế nhị không? Hay có cách nào để cảm thấy thoải mái khi tiếp tục sống cùng nó không?