Chào các chị, em!


Em có một vấn đề hết sức nhạy cảm, cũng là vẫn đề muôn thủa của mọi gia đình và người lãnh hậu quả là chị em chúng ta. Em và ck lấy nhau được hơn một năm và chưa có em bé ( em đang mong có), trước khi cưới bọn em cũng quen nhau hơn 3 năm, trong quá trình chung sống cũng không tránh khỏi những lúc vk ck to nhỏ với nhau. Và lần này là lần khủng hoảng nhất từ khi lấy nhau tới giờ, càng nghĩ càng không biết em nên làm gì lúc này luôn í. Chả là thế này, trước đây ck em có làm cho một công ty xây dựng nhưng nay thì nghỉ việc ở nhà và chờ xin việc mới vì chỗ cũ làm ăn bèo nhèo quá. Thời gian này ck em mệt mỏi, chán nản và cảm thấy không có tinh thần, em cũng động viên nhiều và nói cùng nhau cố gắng vượt qua giai đoạn này, việc chưa có rồi sẻ có, nhưng ck em lại nói anh buồn ko phải chuyện công việc chưa xin được mà anh buồn và day dứt chuyện khác.... rần rà la liếm mãi em mới khơi được cái mào con gà, lần này ck em ko vòng vo nữa mà nói thật luôn, anh bảo anh đã có người khác rồi, và chuyện anh day dứt nhất cũng là chuyện này, vì sống với em mà tâm trí anh luôn nghĩ đến người khác thì anh không chịu được, tính anh thẳng nên trong lòng mình có gì mình không nói ra khó chịu lắm ( ck em nói thế). Lúc đầu mới nghe xong em ko tin là anh có vì em nghĩ anh thất nghiệp chán nản lại hay suy nghĩ nên nói thế, nhưng qua một thời gian tìm hiểu thì mới biết được chuyện ck em đang nói đó là sự thật, mà không phải ai khác mà chính là người mà em cũng biết rất rõ, và cũng chính vì người này mà trước đây khi chúng em đang yêu nhau cũng chia tay vì em phát hiện ra hai người này có gọi điện với nhau rất nhiều. Rồi mọi chuyện cũng dần lắng xuống, không hiểu vì lí do gì thì em không rõ nhưng hai người đó không còn liên lạc với nhau nữa (liên lạc với nhau khoảng 3 tháng), lúc này anh quay lại xin em tha thứ và muốn làm lại từ đầu, khi quay lại em cũng hỏi là tại sao lại quen bạn em khi đang quen em thì anh chỉ nói là buồn thì gọi điện nói chuyện với ... thôi chứ giữa hai người ko xảy ra chuyện gì. Và giờ đây khi chúng em đã cưới nhau được hơn một năm anh lại nói là anh và em chia tay để anh được sống thật với con người anh, để anh được làm những gì mình thích. Cứ đêm đến là anh lại than thân trách phận bảo tại sao lại có chuyện tình ngang trái như vậy, tại sao anh lại tự đâm đầu vào đá như thế này. Rồi em cũng nói là nếu anh thích làm theo những gì mình thích thì bây jo anh có thể tự do thoải mái hẹn hò với người ta đi chứ việc gì anh phải dằn vặt như vậy, anh nói " nếu nói mà làm được như em nói thì anh đã không dằn vặt đau khổ như bây jo, liệu rồi anh làm như thế thì người đó thiệt thòi và không bao giờ chấp nhận một người đã có vk như anh, chưa kể gia đình, họ hàng, bạn bè họ sẻ nhìn anh với anh mắt ra sao". Đó là những lý do mà anh dằn vặt đến mức ăn ko ngon ngủ không yên và suốt ngày than số phận và tình duyên sao trái ngang.


Giờ em muốn buông bỏ, để anh thích làm gì thì làm, để anh tự do thoải mái đi theo con tim mình mách bảo. Em giữ cái xác mà không có cái hồn thì cũng chỉ làm cho em thêm mệt mỏi mà thôi, hàng đêm em nằm nghĩ mà khóc một mình ko dám tâm sự cùng ai. Nói ra thì xấu chàng hổ ai, mọi người giúp em với, ca này khó quá rồi. 8-}:((:((:((