Tại sao hôm nay mình buồn vô hạn, mình muốn chia tay với cuộc sống vợ chồng ko hiểu nhau như thế nay.
Chuyện cũng chỉ xảy ra vào hôm qua khi MC mình nói mua xe đạp mới cho Cún nhà mình, mình bảo bà mua màu hồng ý, nhưng MC mình bảo màu hồng xấ, bẩn, màu xanh đẹp hơn. Mình đã bảo " Con thấy nhiều xe màu hồng đẹp lắm" MC mình bảo 360.000/xe, tự dưng mình lại nghĩ đắt thế thôi để mình mua chứ bà Ko có tiền lại để bà mua.( mà nếu mình mua thì sẽ mua được màu hồng thôi)đỡ mất công bà mua tận bên Gia lâm mang về. Mình nghĩ tôt chứ ko hề có ý gì trong đó. Thế là hôm sau buổi sáng mình bảo MC là thôi mẹ để con mua xe cho cháu, tiện hôm nay con đi làm lúc về mua cũng được. Thế mà dến lúc mua về chồng mình quát loạn nhà, nói mình ko nói với bà , cú tự ý mua, mình bảo đã nói với bà rồi, nhưng chồng mình bảo cứ để bà thích mua cho cháu. Nhưng mình đã bảo với chồng mình, mình thích mua cho con gái màu hồng, bà bảo ko có màu hồng, với lại xe đắt, thì mình mua cũng được chú để bà mua rồi lúc về mình cũng vẫn đưa tiền cho bà.( mà nói thật mình muốn tự mua cho con mình chứ như nhũng gì mình đang nhìn thấy thì MC mình mua cho con mình cái gì thì đến lúc bà muốn lấy cho ai cũng được ko cần hỏi ý mình. Mình ko bằng lòng như vậy nên nghĩ mình mua cho con mình thì sau này dù ai muốn dùng cũng phải hỏi ý mình. Nói thật lúc mình chở xe đạp về hàng xóm nhìn thấy đã hỏi mình là đã bảo bà nội chưa vì thấy tối qua bà bảo mai mua xe đẻ cho thằng cò nhưng bây giờ con Cún nhà mình thích thì cứ để cho chơi, mua màu hồng thì chỉ con gái dùng thôi. Mình thấy ức ko chịu được thì ra là bà muốn để cho con thằng em chồng mình mới được 1 tháng tuổi. Nhưng trong lúc cãi nhau với chồng mình, mình vẫn nhẹ nhàng vì nghĩ đơn giản là mua đồ cho con mình thôi có gì mà phải quan trọng chứ.
điều mình ko thể chấp nhận được là chồng mình nói động đến cả bố mẹ đẻ mình, ông bà ngoại có 3 cháu( trong đó có cả con nhà mình) nếu đã mua gì thì mua cho từng đứa riêng rẽ chứ ko bao giờ lẫn lộn.Mình tức quá ko thiết gì cả, đã nói chồng mình viết giấy mình ký thế là xong, đỡ mệt mỏiốiChngf mình bảo mình láo, mình thấy chán nản vô cùng. Mình bế con sang nhà chị mình ở đến tối. Gọi điện cho MC xin phép ngủ luôn bên đó, MC mình đã ko nghe hết chuyện cứ mày tao, tao ko đồng ý cho mày đi ngủ ở đâu cả, mình ức quá, nói 1 đằng đây là chuyện VC cã nhau, thì bà lại hiểu là bà đã bảo bà mua cho xe đạp thì bà sẽ mua. Mình đã bảo bà là sao mẹ cứ mày tao với con thế? Sao mẹ cay nghiệt thế? Thế là MC mình lại đổi giọng. NHưng mình thấy bị tổn thương kinh ,khủng vì lòng tốt của mình cứ bị hiểu sai. Mình muốn li dị quá. Mình ko muốn MC mình sang nói xấu mình với BM đẻ mình. Vì 2 nhà gần nên cứ có chuyện gì ko bằng lòng là MC mình chạy ngay sang nói với BM mìnhg. Mình chán cảnh sống chung với cả đại gia đình lắm.Nhưng ko gì đau bằng việc chồng mình ko hiểu mình..... Chán quá