Làm thế nào để thanh thản khi sống cạnh người dối trá?
Mấy hôm nay buồn quá không biết tâm sự cùng ai, đọc tâm sự của các mẹ, ngẫm đến mình, suy nghĩ, liệu chuyện của mình có quá nghiêm trọng không, có đến nỗi không mà sao dường như mình không thể vượt qua được. Chân thành mong các mẹ giúp đỡ.
Thời gian này năm ngoái, mình sinh bé thứ hai. Nếu tập 1 chồng nâng niu chăm sóc bao nhiêu thì tập 2 chồng nhạt nhẽo bấy nhiêu, mình buồn và tủi lắm nhưng cũng không muốn nghĩ ngợi gì nhiều để đảm bảo dòng sữa cho con. Rồi con 4 tháng mình đi làm tiếp, bản tĩnh hay suy nghĩ tủi thân thì càng ở nhà càng ức chế, dễ trầm cảm. Thời gian này chồng mình bắt đầu có tin nhắn tình cảm với một người phụ nữ khác, hẹn hò đi uống cà phê mỗi chiều, chồng mình mua cho cô ta số điện thoại tương tự của chồng, lập số tài khoản chứng khoán cũng là một cặp số giống nhau và là ngày kỷ niệm gặp gỡ, pass hòm thư cũng là ngày này… Tất cả những việc này là sau này mình tra hỏi thì khai ra và khẳng định tất cả chỉ có thế, rằng đó là quan hệ quý mến nhau bình thường, không có gì, không phải là phản bội.
Các mẹ xem liệu đó có phải là mối quan hệ bình thường không khi mình tình cờ đọc được tin nhắn của người phụ nữ kia: “em cũng nhớ anh nhiều”. Lúc ấy mình đang lớ ngớ không hiểu gì, chồng mình tỏ ra ngạc nhiên bảo đứa nào đó nhắn nhầm, rồi lập tức xóa hết những tin nhắn khác trong máy. Mình đã nổi xung lên tra hỏi rất nhiều nhưng anh ta nhất định phủ nhận. Sau đó mình đã bắt anh ta thề, anh ta cũng sẵn sàng thề, thậm chí anh ta còn thề trước Phật, rằng anh không có người phụ nữ nào hết. Và lúc đó mình đã tin. Anh ta tỏ ra thay đổi, chăm sóc vợ con hơn, tốt hơn rất nhiều để mình không phải tủi thân suy nghĩ nữa.