Tết nay bị bắt buộc về quê chồng cùng với thằng ku con ở nhà vừa tròn 1 tuổi, nhưng ở ngoài quê tận Quy Nhơn mà phải vô sâu trong quê nữa (ngồi xe từ Quy Nhơn về đến nhà cũng gần 1 giờ mới đến nơi) mà ai chả bít ngoài Quy Nhơn tết sẽ lạnh thế nào!! Vác thằng nhóc ra đó sợ nó lại bịnh, đã thế ở quê không đủ điều kiện sinh hoạt cho bé nữa... mới hơn 1 tuổi nên bé bít lạ dữ lắm, gặp người lạ là bé cứ đeo suốt lấy em :Crying::Crying:


Mà bản thân em cũng không muốn về nữa, không phải vì ngoài đó ghét bỏ j em nhưng ngoài đó suốt ngày dòm ngó, con phải thế này thế nọ... huống chi năm nay vác thằng nhóc về thế nào cũng "con phải làm cho nó thế này, thế nọ..." cho mà xem :Sad:


Đã thế, pà nội và cả ông ba đang dự định sẽ mang thằng bé đi rửa tội nhân dịp này luôn mà bản thân em thì không hề muốn... Heo không ích kỷ bắt bé theo đạo Phật vì ngay gia đình Heo không tôn sùng đạo nào cả nên Heo cũng muốn bé được tự do tính ngưỡng luôn, có nghĩa cứ để bé lớn... tìm hỉu ròi cảm thấy thích đạo nào thì cũng có thể theo, 1 đạo nào đó không phải đạo Công Giáo cũng được và cũng có thể là chả theo đạo nào cả.


Giờ thì Heo phải làm sao đây các chị??? Heo không muốn về đó, càng không muốn bế bé về, có chăng nữa thì cũng phải để bé được 2-3 tuổi cứng cáp 1 xíu ròi mới về. Nhưng chẳng thể bô bô đi kiu với chồng là "em không muốn về" được :Sad: làm sao đây?? Em đã từng nghĩ đến gần ngày đó sẽ bị bịnh, đại loại là làm j đó để khỏi phải về... nhưng mọi thứ đều không khả thi!! Các chị có ai gặp trường hợp như em không, giúp em với


p/s: mẹ con em đi bằng máy bay ra Quy Nhơn, ba nó về chơi trước tết trước đến ngày thì mẹ con em ôm nhau ra sau :Sad::Sad: