Em gái mình mới lấy chồng được 6 tháng và có bầu được 5 tháng, em mình là mẫu phụ nữ năng động, độc lập, giao tiếp xã hội tốt, không hoàn toàn là mẫu phụ nữ của gia đình theo kiểu chồng hay bố mẹ chồng bảo gì nghe nấy; em rể là con 1, trưởng họ, tính cách tương tự nhưng thêm phần nữa là được chiều từ nhỏ nên luôn cho rằng mình đúng và mọi người phải làm theo ý hắn. Tụi nó có khoảng 5 năm tìm hiểu nhau trước khi cưới.


Tụi nó luôn cãi nhau những việc lặt vặt và đỉnh điểm gần đây nhất là 1 chuyện rất vớ vẩn, nhà mình tổ chức liên hoan chia tay em họ sắp đi xa và mừng các em khác thi xong đại học và mình mời cả 2 đến nhà, em mình quên không nói với chồng sớm mà gần đến giờ liên hoan mới nói, trời lại mưa gió tầm tã, em rể không muốn đi còn em mình thì muốn đi,em rể không muốn cho em mình đi nhưng em cứ gọi taxi đi sau khi đã xin phép và mẹ chồng vui vẻ đồng ý. Em rể gọi điện cho mình tỏ vẻ bức xúc bảo vợ không tôn trọng chồng, chồng không cho đi mà vợ cứ đi, mình không tán thành điều đó và em rể cúp máy luôn không thèm nghe tiếp.


Cả tuần sau đó em rể ra ngoài salon ngủ, và nói xấu vợ với bố mẹ, bố mẹ chồng trách con dâu vô tâm với chồng vì để chồng ngủ cả tuần ngoài salon, em mình nhún bước làm lành với chồng nhưng lão chồng đòi vợ phải xin lỗi cái tội chồng không cho đi mà em cứ đi thì mới vào ngủ cùng. Em mình không làm gì sai nên tất nhiên không xin lỗi.


Để tránh việc chồng cứ phải ra salon ngủ làm bố mẹ chồng buồn thì em mình đã đến nhà mình ở để trả giường cho chồng. Gần 1 tuần mà em rể mặc kệ vợ, mẹ của em rể nói em rể không nghe và em rể nói vợ tự đi được thì tự về được (em mình vẫn gặp và nói chuyện với mẹ chồng vì mẹ chồng làm gần chỗ nhà mình)


Thực tâm nếu là mình mình sẽ bỏ quách chồng như thế vì kiểu chồng đấy thì chả giúp đỡ gì được vợ con cả mà làm mình còn vất vả thêm, trước khi cưới mình đã thấy rõ ràng 2 tính cách vợ chồng nó không hợp nhau nhưng khuyên bảo không được vì em mình quá yêu, hàng ngày nhìn nó buồn mà mình thấy thương nó quá, nhưng biết sao được khi tự nó lựa chọn quyết lấy người mà bên nhà mình ai cũng phản đối, mình muốn khuyên em mình bỏ quách chồng đi, mình sẽ hỗ trợ em nơi ở mới nhưng như thế lại thiệt em mình quá,em rể cao to đẹp trai chả mấy chốc lấy được vợ mới, trong khi em mình sẽ một mình nuôi con, có cách nào hay hơn cách của mình không?