thân chào các thành viên trong diễn đàn


Mình đang đứng trong một trong những tình huống khó khăn nhất trong cuộc đời nên chia sẻ mong được các anh chị cũng như các bạn đóng góp những lời khuyên bổ ích


câu chuyện bắt đầu:


mình đã cưới vợ được 1 năm rưỡi, trước khi cưới mình và vợ mình yêu nhau được 3 năm, trong tg còn yêu nhau cả hai cũng đã trải qua rất nhiều xung đột và nhiều lần mình cũng muốn đi đến quyết định chia tay vì bản tình ngang bướng của cô ấy. có thể mình cũng đã không tốt trong nhiều chuyện nhưng bản tính của cô ấy lúc nào cũng nghĩ mình là đúng, luôn rất độc đoán còn mình thì hơi gia trưởng một chút nên cả hai luôn cãi nhau rất thường xuyên. và có lẽ mình và cô ấy cũng có nợ với nhau bởi vì chuyện này không thể ngờ được. đó là lúc mình đã hạ quyết tâm nhất và cương quyết nhất để chia tay cô ấy thì ba cô ấy lại mất đi vì tai nạn giao thông. cô ấy là một người rất hiếu thảo nên chuyện này là 1 cú sốc quá lớn. lúc đó mình không quan tâm đến chuyện chia tay nữa vì tình người trong mình không cho phép và chính điều này là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mình: vì ba mẹ mình rất thương cô ấy và xót xa trước hoàn cảnh đó nên đã đề nghị mình cưới ngay, lúc đó mình cũng rất thương cô ấy (chỉ là thương hại) và thương ba mẹ mình (vì nhà mình đang làm ăn lỗ) nên đã đồng ý và mọi chuyện từ đó bắt đầu.


khoảng thời gian đầu cưới về đối với cô ấy thì rất hạnh phúc, mình luôn cố gắng làm mọi chuyện trong nhà vợ để hỗ trợ cho mẹ vợ vì mình nghĩ nhà chỉ còn mỗi mình là đàn ông. nhưng thật sự đối với mình rất khó chịu vì bên cạnh vợ mình mình lại không có cái cảm giác yêu thương như ngày xưa, mình đã luôn sống dối lòng để chìu theo cảm xúc của vợ và gia đình vợ nhưng càng ngày mình càng không thể chịu nổi nữa vì mình nghĩ nếu chỉ sống bằng trách nhiệm mà không có tình cảm thì suốt đời chỉ có đau khổ cho cả 2. mình cũng từng nghĩ nếu sống lâu ngày sẽ có tc nhưng thật sự đến giờ mọi sự yêu thương đã hoàn toàn không tồn tại trong mình.


sau khi cưới khoảng 5 tháng, mình không thể chịu nổi sự dối lòng cũng như không thể chịu nổi sự ương ngạnh và ngang bướng của cô ấy (không bao giờ tự nhận là mình sai điều gì, lúc nào cũng đổ lỗi cho người khác) nên đã nói thật với cô ấy và mong được giải thoát cho nhau nhưng cô ấy lại điên loạn lên và đập phá nhà cửa rồi đập đầu vào tường dọa chết, mình rất hoảng sợ khi thấy như vậy nên đã tiếp tục sống (có thể lại là 1 sai lầm)


sau đó thêm 2,3 tháng nữa lại xảy ra rất nhiều chuyện, cô ấy càng ngày càng ngang bướng hơn dù mình có khuyên nhủ thế nào cô ấy cũng không nhận, rồi mình lại tiếp tục đề cập đến việc giải thoát và cô ấy tiếp tục điên tiết lên đập vỡ những cửa kính rồi sau đó cầm mảnh vỡ và dọa giết mình, thế là mình đành nhẫn nhịn để trình bày cho cha mẹ mình


sau khi mình nói ý định muốn ly dị cho cha mẹ thì cha mẹ không đồng ý và rất giận mình, dù mình có nói thế nào thì cha mẹ cũng không hiểu cho mình, vậy là mình phải tiếp tục sống trong nỗi lo sợ. không phải mình nói xấu vợ mình, thật sự bình thường cô ấy rất hiền nên ai cũng thương nhưng khi về đến nhà thì công việc nhà cô ấy rất ít khi đụng đến, và lúc nào về đến nhà cũng cằn nhằn mình, mình bị stress rất nặng đến nỗi đã không dưới 2 lần muốn tìm đến cái chết nhưng lại nghĩ về bme nên thôi


mình thật sự không thể sống tiếp cuộc sống như vầy nữa, hơn 1 tháng nay mình đã kiếm cớ ngủ riêng, đêm nào cô ấy cũng xuống nói móc nói méo mình làm mình bị ức chế rất nhiều. mọi người thân đều không ai hiểu nỗi khổ của mình làm mình càng chán đời thêm.


gần đây mình phát hiện có người đêm nào cũng nhắn tin và trò chuyện với cô ấy, mình vô tình đọc được nội dung tin nhắn thì toàn là những tin nhắn yêu thương và hẹn hò, thật sự trong lòng mình không hề có cảm giác ghen và mình mừng cho cô ấy đã có người yêu thương nên giờ mình muốn mau chóng giải quyết cho nhanh để cho cả 2 không còn gò bó nữa, càng kéo dài thì càng đau khổ cho cả 2 và đương nhiên mình đã chịu đựng rất lâu


điều khó khăn nhất lúc này là làm sao trình bày cho cha mẹ mình hiểu và chấp nhận việc chia ly này, mình không muốn nói là vợ mình xấu xa và thâm tâm cô ấy cũng không muốn như vậy. điều quan trọng là hiện tại cha mẹ mình đang rất buồn vì chuyện làm ăn và thiếu nợ rất nhiều, đang suy sụp rất nhiều. mình nghĩ người mình sống suốt đời phải là người hiểu mình và mình thật sự thương yêu chứ không thể sống miễn cưỡng và dối lòng được.


mong các thành viên giúp mình làm thề nào để cha mẹ mình hiểu và chấp nhận một cách nhẹ nhàng không quá sốc


mình và vợ vẫn chưa có con, đơn phương ly hôn thì quá đơn giản nhưng làm sao để cha mẹ hiểu đây?


rất mong nhận được những ý kiến từ các thành viên, xin chân thành cám ơn.