Ax nhà em nhất định không đi với vợ và gia đình, chỉ bố trí cho cả nhà đi, còn mình thì ở nhà:Crying::Crying:, cũng vì công việc bận quá, không có anh ấy thì cứ như là sập tiệm đến nơi rồi ý. Em mà nói thế là y như rằng cãi nhau.


Mà đi cùng mọi người, lại chỉ có 2 mẹ con thì thà em ở nhà cho xong. Nhưng mà em thuyết phục đủ các kiểu rồi mà chồng em vẫn không nghe, xuốt ngày chỉ có công việc, làm từ sáng đến tối, hôm nào cũng 12 h mới lên giường đi ngủ. Híc...thương chồng quá, muốn có thời gian thư giãn mà chồng lại nhất định không nghe. Mẹ nào có cao kiến gì thì bầy cho em với....:Sad: