Mình tách bài này khỏi loạt bài "Hiểu mình, hiểu người để đánh trăm trận, trăm thắng" vì dành cho đối tượng khác: gái chưa chồng hay chính xác hơn là muốn lấy chồng :D


Mời chị em cùng tham khảo:


Phần 4. Làm thế nào chọn được ông chồng không ích kỷ?



Ông sếp mình có tính hài hước kiểu người New Zealand. Hồi mình chưa lấy chồng, ổng hỏi ‘Tiêu chuẩn chọn chồng của cô là gì?’ Quả là mình chưa từng nghiêm túc suy nghĩ về đàn ông chuẩn men, tính từ đầu tiên lóe lên là ‘không ích kỷ’. Ổng cười đểu bảo có mà ế cả đời nhé cưng.


Tính ích kỷ như thể là bản năng tự vệ của con người. Ta lo cho bản thân no đủ và thỏa mãn trước rồi mới đến người khác. Đàn ông sống rất bản năng, họ muốn bản thân được phát triển toàn diện trước khi nghĩ đến việc lo cho người khác. Đó là cách mình giải thích cho tính ham chơi và vô lo của thanh niên trâu trẻ.


Đàn ông chưa trưởng thành sẵn sàng đi nhậu khi con cái ốm đau. Có thể vung tiền vào các thú vui của bản thân khi gia đình nợ nần chồng chất.


Muốn chọn được ông chồng không ích kỷ, bạn phải xem người ấy đã đến thời trưởng thành chưa. Đàn ông trưởng thành khi họ nhận thấy mình đã phát triển toàn diện, cả về thể chất và tinh thần. Lúc này đàn ông sẵn sàng cho nhiệm vụ Cung Cấp và Bảo Vệ cho vợ con.


Ngày nay, tuổi trưởng thành của chúng ta ngày càng muộn. Đàn ông trung bình tầm 30. Có người sớm già dặn, có người đến 40 vẫn chưa lớn!


Tuổi trưởng thành của đàn ông thường đi kèm với nghề nghiệp ổn định. Có thể họ chưa có nhiều của cải tích lũy do đã tiêu xài thả ga suốt thời trẻ trâu, nhưng đã biết nghĩ đến tương lai. Thỉnh thoảng bạn nghe họ nói về tương lai, dù bang quơ và mơ hồ cũng là dấu hiệu tốt cho thấy đàn ông ấy đã ngấp nghé vào giai đoạn trưởng thành.


Nhiều cặp đôi cưới vội vì lỡ dính bầu. Trong trường hợp đó, nguy cơ bạn lấy ông chồng chưa trưởng thành sẽ rất cao. Đàn ông trưởng thành sẽ kết hôn vì họ đã sẵn sàng cho nhiệm vụ cao cả. Họ quyết định lấy vợ vì yêu, chứ không phải do tác động của xã hội (bố mẹ bảo cưới) hay vì lí do kinh tế (nhà cô ấy giàu) hoặc lí do con cái (lỡ dính bầu).


Đàn ông lấy vợ càng sớm thì thời gian để đạt tới tuổi chín muồi càng lâu. Giống như trái non bị hái sớm, có ông chẳng bao giờ trưởng thành được nữa. Với vợ và con đèo bồng, đàn ông mất đi tự do tuổi trẻ để khám phá và nuôi dưỡng bản thân. Họ có lỗ hổng bên trong mình cần bù đắp nhưng nếu thỏa mãn nhu cầu riêng, họ sẽ bị thiên hạ chê cười là không làm tròn nhiệm vụ làm chồng, làm cha.


Thật khó để mang lại hạnh phúc cho ai khi mình chưa hạnh phúc với chính mình. Trong trường này gọi là khổ cả đùm. Vợ con bơ vơ và người chồng cũng chẳng sung sướng. Thế nên đừng nhắm mắt lấy liều ạ. Nhiều trai trẻ hay tặc lưỡi cưới liều chứ không nghĩ nhiều về tương lai. Nhiệm vụ của chị em chúng mình là dò xét xem chàng đã trưởng thành và thực sự sẵn sàng làm chồng, làm cha chưa rồi mới rủ nhau đi đăng ký nhé.