Làm thế nào để không bị tổn thương vì chuyện Ex của Chồng???
Có lẽ có nhiều câu chuyện về người yêu cũ của Chồng đã có rất nhiều trên Diễn đàn này, nhưng hôm nay, với tâm trạng buồn và tổn thương e muốn hỏi xin ý kiến các Chị e sẽ làm như thế nào?
“Em thật là nhỏ nhen!”
Đó là câu nhận xét của Chồng em đấy??? E đang không biết là em có nhỏ nhen thật không??
Trước khi lấy nhau, 2 vợ chồng em đều có 1 tình yêu rất lâu với người cũ, ông xã em thì 8 năm còn em thì 6 năm.
Sau khi chia tay người cũ một thời gian thì chúng em gặp và yêu nhau. Từ khi yêu đến cưới chỉ có 6 tháng, thực tế là vì bọn em làm cùng 1 hệ thống, biết nhau nhưng chỉ khi làm việc với nhau mới thực sự yêu nhau.
E tôn trọng quá khứ của Chồng, chính vì thế không bao giờ em tra hỏi chuyện ngày xưa. Nhưng thỉnh thoảng Chồng em lại đưa ra so sánh để trêu em.(em cũng không hiểu tại sao điều tối kỵ như thế mà Chồng em cũng có thể nói được, mặc dù là đùa hay thật). Ai cũng có lòng tự trọng, chính vì thế nhiều khi em điên tiết lên.
Vì tôn trọng, mà em không bao giờ dám nói đến điều gì đến chuyện cũ của em để Chồng yên tâm. Mặc dù để mà nói, thì chuyện cũ của em lãng mạn lắm, có thể nói là đẹp, nhưng hơn hết em cảm thấy là em luôn được trân trọng. Nhiều lúc em cũng buồn vì thấy rằng “Chồng không hạn chế tối đa việc làm Vợ buồn, có phải là vì chưa có một tình yêu lớn lao”
Đợt trước, Chồng em lên Facebook để nhắc về kỹ niệm cũ, rồi lại “tìm trong ngọn gió tiếng Em cười”…Bản thân em, em nghĩ rằng dù bản thân có nhớ chuyện cũ (mà chắc là không thể quên được) nhưng vì tôn trọng người bạn đời mình sẽ không để người ta biết rằng đang sống với nhau mà suốt ngày nhờ về kỷ niệm cũ. Cũng gần 02 năm Chồng em chia tay rồi, thế mà bây giờ vẫn thế.
Chồng tìm bằng được địa chỉ của người cũ, rồi viết lên những điều ấy!!!
Để em nói thêm rằng, chúng em lấy nhau là do Chồng đề nghị. Em không bao giờ bon chen trong chuyện tình yêu. Quan niệm của em là yêu thì mới lấy, còn nếu không yêu em, thì em sẵn sàng rút lui. Nhưng đã lấy rồi thì phải tôn trọng nhau, thế mà…
Chồng em sau một thời gian tìm kiếm địa chỉ Facebook của người cũ, giờ tìm được rồi.
Cái cảm giác của em là gì? Là sợ sự thương hại, khi người ta cho rằng Chồng em mặc dù lấy vợ, ở bên vợ nhưng vẫn đau đáu nhớ về chuyện cũ.
Em nhắn tin nói với Chồng rằng, em thấy buồn vì lúc trước anh bảo là anh viết thế chỉ có mỗi mình em hiểu thôi (em chấp nhận), nhưng bây giờ em mới phát hiện ra hóa ra Chồng em đã tìm được địa chỉ Facebook của bạn gái cũ và người đó đã đọc được những tâm trạng của Chồng như vậy, em thấy buồn vì không trọn vẹn??
Em có nhỏ nhen không phản ứng như vậy?
Hay vẫn cứ mặc kệ chuyện Chồng cứ viết kiểu rằng “Ở bên em mà vẫn đau đáu chuyện xưa”
Em vẫn chưa có em bé, chính vì thế em nghĩ rằng nếu không yêu em thì em sẵn sàng rút lui, em tự trọng và e không thích sự thương hại!!!