Em chào các chị,


Em đang gặp một chuyện mà không biết phải làm thế nào, nên rất muốn nhờ mọi người cho lời khuyên giúp.


Em có một chị gái năm nay đã 29 tuổi, chưa lập gia đình. Trước đây, chị cũng có quan hệ tình cảm với một anh ở trong cùng công ty, nhưng có vẻ cũng chưa sâu đậm thì anh ấy đi lấy vợ và đã có con rồi. Từ đó đến giờ, chị ấy cũng không yêu ai. Mới đây, em phát hiện ra chị vẫn tiếp tục quan hệ với anh người yêu cũ này, có vẻ mối quan hệ này cũng đã kéo dài từ lâu, ở mức sâu đậm rồi và chị em giành nhiều tình cảm hơn cho người kia :(. Hai người họ đều biết mối quan hệ này chả đi đến đâu, nhưng chị em đang mù quáng mất rồi, vẫn đi vào con đường cụt ấy. Giờ em rất lo lắng cho chị và muốn giúp chị thoát khỏi chuyện này nhưng không biết phải làm như thế nào? Có nên nói chuyện thẳng thắn luôn với chị về việc này không? Em sợ làm như thế không hiệu quả bởi chị em là người khá bảo thủ, tính tình không cởi mở, có khi nói xong cũng ừ nhưng lại vẫn tiếp tục mối quan hệ này. :( Em rất cần lời khuyên của các anh chị nên làm gì thích hợp lúc này ah? Em chỉ mong chị nhìn ra được mối quan hệ sai trái này và chấm dứt nó thôi.


Em cảm ơn các chị nhiều ah.