Mình tìm đến mục tâm sự mong tìm được sự đồng cảm và sẻ chia.
Mình lập gia đình 10 năm. Ngay từ những ngày đầu mình đã nhận thấy mình và ox ko hoà hợp về sex. Mình thuộc kiểu khó trong khi ox chỉ cần vài phút. Mình ko cảm thấy đó là vấn để lớn vì vẫn có thể tự thoả mãn bằng nhiều cách. Từ khi sinh bé thứ 2, nhu cầu ngày một tăng và cảm thấy rất rõ sự đau xót khi ko đạt khoái cảm khi sex cùng chồng. Cảm giác rất yêu chồng nhưng ko thể đạt được cùng nhau rất đau khổ.
Minh đang rất hoang mang khi có cảm giac tò mò muốn thử liệu mình có gặp tình trạng tương tự nếu sex với người khác? Mình xác định mình có chút vấn đề trong chuyện ấy. Vấn đề ko phải là time lâu hay mau bởi cũng nhiều lần ox cố kiềm để giữ lâu đến 30 phút nhưng cũng ko thể giúp mình được. Việc tự mình giải tỏa cũng ko làm mình cảm thấy khá hơn. Cảm giác đau khổ và tuyệt vọng đang lớn dần giữa mâu thuẫn tình yêu với chồng và khát khao sai trái.
Mình đã kết bạn qua mạng và cũng có người sẵn sàng "tình một đêm" nhưng mình thực sự ko muốn lầm đường lạc lối. Mình rất yêu thương gia đình. Cũng có người rất tốt khi tư vấn cho mình và giúp mình bình tĩnh hơn. Nhưng thỉnh thoảng cảm giác giằng xé vẫn cứ lặp lại.
Vừa rồi mìh đi du lich 1 mình để tĩnh tâm suy nghĩ. Do đi bộ nhiều nên mình bị đau gót chân. A hướng dẫn viên rất nhiệt tình mag thuốc đến và còn bôi cho mình. Sau khi anh ấy về mình luôn có cảm giác muốn sex cùng anh ấy mặc dù mìh cũng ko có thiện cảm gì đặc biệt.
Mình rất hoang mang, chẳng lẽ cảm xúc giới tính đang chi phối mình? Làm thế nào để trở lại bình thường đây? Giúp mình với, mình ko muốn lạc lối vì chắc hẳn mìh sẽ ân hận suốt đời. Nhưng cảm xúc này ko qua đi, mình sẽ đau khổ chết mất.