Làm thế nào để cuộc sống hôn nhân không trở nên nhàm chán?
Mình mới cưới thôi mà đôi khi đã có cảm giác cuộc sống gia đình thật nhàm chán, cứ lặp đi lặp lại mãi, nhiều khi cảm thấy bức bối, ngột ngạt chỉ muốn được một mình như hồi con gái.
Ông xã mình cũng là người hài hước nên thỉnh thoảng cũng làm mình cười hớn hở, vui lắm nhưng chỉ là thi thoảng thôi. Sau đó, cái nhàm chán của cuộc sống thường nhật lại len vào. Buồn lắm!
Mà mình dám chắc mình cũng như các bạn ai cũng thích có những giây phút vui vẻ và một cuộc sống thật đa dạng nhiều màu sắc. Cho nên, mình muốn thống qua topic này để các bạn chia sẻ những kinh nghiệm để cuộc sống gia đình trở nên vui vẻ và thú vị hơn. Nào, các bạn mở hàng cho tớ đi!!!