Em và ck đã đăng kí kết hôn và tính tổ chức trong năm nay, sau khi đăng kí e lại thấy phát sinh 1 số vấn đề mà trước đây e chưa hề nghĩ đến. Em xin được tư vấn từ các chị có kinh nghiệm về việc đối xử với gia đình chồng ntn cho đúng mực ạ!
Chuyện là ck e là bộ đội cuối tuần mới đc về nhà thứ 7 chủ nhật, mà nhà thì có mỗi bố chồng, mẹ chồng a ấy mất rồi ạ, bọn e chưa tổ chức đám cưới nên hiện tại e vẫn làm công việc như trước giờ và chỗ làm việc thì cách khá xa gia đình chồng nên e vẫn ở trọ chỗ cũ như trước giờ, em cũng tính tìm chỗ làm việc gần nhà chồng sẵn tiện dọn về nhà a ấy ở luôn. Nhưng bố chồng em là người bắc trong khi e ng miền trung, khẩu vị ăn uống cũng như lối sống cũng khác, bố ck cực kì khó tính trong việc ăn uống trong khi em lại là ng thoải mái thích gì ăn nấy, trong khi đó chồng e cuối tuần mới được về 2 ngày rồi lại vào đơn vị, năm sau lại chuyển công tác đến 1 tỉnh khác làm việc đến tận khi nghỉ hưu. E thì lại muốn theo chồng em, 2 tuan 1 tháng lại về thăm bố và đợi đến khi bố nghỉ hưu sẽ vào ở luôn với tụi em, nhưng ngặc nỗi bà chị chồng lại muốn em ở lại nhà chồng chăm sóc bố chồng cho tới khi bố nghỉ hưu, còn chồng em thì phải làm việc ở tỉnh khác 1 mình, đợi đến khi bố nghỉ hưu rồi em mới được ở cùng chồng, thật sự e cảm giác như bà chị chồng muốn thuê ôsin chăm sóc bố của chị ấy hơn là xem e như 1 người em dâu ạ, chồng em bảo sẽ đưa em về ở chung với chồng thì bà giãy đành đạch và phán 1 câu hết sức mắc cười " tụi bây cưới về sao toàn tính chuyện ở chung với nhau thế, còn bố thì sao" trong khi chồng e đã nói rõ ràng về việc đưa bố về ở chung sau khi bố nghỉ hưu ở đây, thật sự em vô tình đọc được tin nhắn của chồng với chị ấy em mới biết và còn nhiều cái nữa tương tự như vậy nữa, em không biết phải làm thế nào trong tình huống này để không mang tiếng là con dâu không biết chăm sóc bố chồng mà vừa xây dựng gia đình riêng 1 cách thoải mái hơn ạ? Em áp lực lắm, e chưa có kinh nghiệm gì hết nhưng lại vội vã đăng kí kết hôn e hơi hối hận ạ, mong các chị có hướng giải quyết hay kinh nghiệm chia sẻ giúp e để e có thể sống trọn vẹn với gia đình chồng mà không đánh mất chính mình được không ạ? Em cảm ơn các chị!!!
