Làm thế nào để có được sự sung sướng, hạnh phúc từ một mối quan hệ? :-)
Tôi mới viết bài này ở Facebook của tôi sáng nay. Tôi muốn post lại bài viết ở đây vì tôi nghĩ có thể bài viết giúp ích cho ai đang cần nó, trong chuyên mục này và trong cả chuyên mục Giao lưu - kết bạn. Enjoy!
Một mối quan hệ giữa con người với con người sẽ chỉ mang lại sự thỏa mãn, sung sướng, hạnh phúc trong 3 trường hợp sau đây:
1. Chia sẻ cùng nhau sở thích, mối quan tâm, niềm đam mê: Anh thích đi phượt, tôi cũng thích đi phượt, chúng ta cùng rủ nhau đi phượt. Sau khi đi phượt về, chúng ta cùng cảm thấy thỏa mãn, sung sướng vì được chia sẻ thời gian lý thú khi ở bên nhau, và không biết chừng sau khi đi phượt về chúng ta lại "fall in love" với nhau! :) Vấn đề sẽ chỉ nảy sinh khi sau này lấy nhau rồi mình mới khám phá ra cái thằng cha đó nó chỉ giả vờ thích đi phượt để lấy được tình cảm của mình!
2. Trao đổi sòng phẳng ngay từ đầu: "Tiền chao cháo múc", "Thuận mua vừa bán." Anh có cái lọ, tôi có cái chai, chúng ta trao đổi lọ chai cho nhau và cảm thấy sung sướng, hạnh phúc với cái mình nhận được. Mấu chốt đối với trường hợp này là mọi thứ phải rõ ràng ngay từ đầu, để cả 2 bên đều biết mình sẽ đổi cái gì để lấy cái gì. Đối với trường hợp này, vấn đề sẽ chỉ nảy sinh khi mình hý hửng mang cái chai về nhà và khám phá ra là đã rước về cái chai... dởm! :)
3. Tình yêu vô điện kiện, tình thương vô điều kiện (Unconditional love): Cha mẹ yêu con là điển hình của trường hợp này. Khi con cười mình cảm thấy vui, thấy hạnh phúc (nhưng khi con ốm thì cảm thấy lo lắng), hay khi mình thấy thương cảm cho hoàn cảnh của một ai đó. Tình yêu - Tình thương này không cần phải đền đáp lại. Đối với trường hợp này vấn đề chỉ nảy sinh khi mình mong được đền đáp lại.
Một mối quan hệ sẽ chỉ mang lại sự thất vọng, oán trách, bực tức, hận thù, căm hận... khi rơi vào 1 trong 3 trường hợp sau:
1. Khi mình đã cố gắng làm một việc nào đó với mục đích là để người kia đền đáp lại mình. Ví dụ: Mình cặm cụi ngồi đan cái khăn thật đẹp để tặng anh người yêu. Đan xong chưa kịp tặng thì anh ta đã bỏ đi theo gái. Thật tốn bao nhiêu thời gian công sức ngồi đan lưới mà cuối cùng nó lại xổng lưới! :) Sẽ không vấn đề gì nếu mình không cố gắng để làm việc đó và cũng không mong đợi được đền đáp gì. Ví dụ: Mình thích đan len, mình ngồi đan 20 cái khăn, nhưng không phải để tặng cho 20 trai đểu, mà mình đan len vì mình cảm thấy hạnh phúc khi được ngồi đan len, vậy là đủ roài! Khi đan xong, nếu thích mình có thể bán hoặc tặng khăn cho ai đó đang cần.
Nếu mình không cố gắng để làm một việc gì đó mà tự nhiên được người khác làm theo ý thích của mình thì quá tốt rồi còn gì! Bố mẹ tự nhiên quăng tiền cho mình tiêu? Trai đẹp tự nhiên mời mình đi ăn? Quá sung sướng, cứ hưởng thôi, tại sao không? :)
2. Một mối quan hệ thường sẽ mang lại sự thất vọng nếu mình đặt ra vấn đề so sánh giữa việc mình làm cho người khác với việc người khác làm cho mình. Ví dụ: "Tôi đã tốt với anh ta/chị ta như vậy mà tại sao anh ta/chị ta lại chỉ đền đáp lại tôi như vậy?"
Nên nhớ, dưới con mắt người khác, mọi so sánh của mình chỉ là khập khiễng và mang tính chủ quan. Mình thì nghĩ là đã phải chịu nhiều thiệt thòi để làm một việc tốt nào đó cho người khác, trong khi đối với họ thì thế vẫn là chưa đủ, phải nhiều, nhiều hơn nữa, hay đơn giản là họ không ghi nhận, không đánh giá cao việc mình làm cho họ.
Còn trông chờ vào sự biết ơn hay biết ghi nhận của người khác thì còn thất vọng! Để tránh thất vọng, tốt nhất là mình không nên làm một việc gì nếu mình không cảm thấy thoải mái làm, hoặc làm chỉ vì người khác. Còn nếu đã làm việc đó vì mình cũng thích, hay mình cũng đã có chút lợi trong đó rồi thì tốt nhất đừng kêu ca!
3. Một mối quan hệ sẽ chỉ mang lại oán trách và hận thù khi mình sau này khám phá ra mình bị "chơi" (bị gamed, bị played, bị toyed) hoặc bị lừa (cheated). Ví dụ: Anh ta giả vờ thực lòng yêu mình, quan tâm chăm sóc mình, trong khi thực lòng cái anh ta muốn là xxx mình. Sau khi xxx xong, anh ta "cao chạy xa bay!
Có 3 cách để phòng chống không để cho người khác "chơi" (play) mình: a) Thẳng thắn, rõ ràng với nhau ngay từ đầu. Ví dụ: Đừng giả định, đừng ngầm hiểu, đừng đoán mò, hãy nói thẳng với nhau hoặc hỏi thẳng nhau: "Anh quan tâm tới em là vì anh muốn lấy em làm vợ hay anh muốn "go to bed" với em?" :) b) Không xác định đi lừa hay lợi dụng người khác. Nên nhớ "Vỏ quýt day luôn có móng tay nhọn" và c) Chịu khó đọc sách để mở rộng kiến thức, lắng nghe kinh nghiệm sống từ người khác, hay vào Face để đọc những bài viết như bài này! :)
Tổng kết lại: Chừng nào mình còn mong muốn, mong đợi người khác làm theo ý của mình, hay cư xử với mình theo ý muốn của mình, thì chừng đó mình con gặp nhiều thất vọng. Vì suy cho cùng, người khác nghĩ gì, làm gì, cư xử như thế nào, mình không tài nào biết trước, không tài nào kiểm soát được.
Chỉ khi nào mình tập trung làm việc mà mình thích, cảm thấy sung sướng với việc mình đang làm, và không mong đợi được người khác đền đáp, thì chừng đó mình mới thực sự có hạnh phúc. Nếu có duyên, mình gặp được người thực sự cùng chia sẻ sở thích, chia sẻ mối quan tâm với mình thì quá tốt! Nhưng nếu không có cũng không sao!
Theo tôi, câu thần chú mà mọi người có thể tâm niệm là: "Tôi chẳng mong đợi gì từ người khác! Tôi thích, tôi sướng khi làm việc này, làm việc kia, vậy là đủ roài!" Nghe tuy hơi Chí Phèo nhưng có hiệu quả!
Tôi luôn tin vào câu: "Ở hiền gặp lành". Câu này theo tôi trong thời đại này có thể triển khai thành: "Ở thẳng gặp thẳng, ở cong gặp cong" :)