Chồng mình đang rất giận dỗi với vợ, mỗi khi nói chuyện về vấn đề sửa sang nhà cửa
Mình tóm tắt tình hình của nhà mình như thế này nhé:
- Hai vợ chồng mình ở cạnh nhà chồng (nhà bé, chừng 20m2, nhà chồng cũng bé, chừng 20m2). Nhà này do vc mình sửa sang lại từ nhà cấp 4 cũ của nhà chồng trước đây, cũng mất chừng 100T. Sau khi cải tạo vẫn là nhà cấp 4, nhưng có thêm cái "chòi" để ngủ.
- Nhân chuyện sửa lại cầu thang cho bé con nhà mình tiện lên xuống, chồng mình muốn sửa sang lại nhà mình theo 2 cách:
Cách 1: mở rộng phá bức tường giữa nhà mình với nhà chồng để 2 nhà có phòng khách rộng, vẫn giữ nguyên bếp của nhà nào nhà ấy dùng, chỉ là có thêm khoảng không gian chung rộng cho con bé chơi, và có chỗ để xe pháo
Cách 2: làm lại trần nhà mình, làm thêm một cái cầu thang để nối lên phòng cũ của chồng (ở nhà bố mẹ chồng), để con có thêm cái phòng ấy chơi.
Mình hiểu là dù cách nào đi nữa thì chồng mình cũng muốn là mở rộng để cho con có thêm chỗ chơi, tất cả là nghĩ đến con mà thôi.
Nhưng, mình không đồng ý với phương án nào của chồng, vì:
- Mối quan hệ của mình - gia đình chồng không được tốt, nhiều khi rất ức chế. Nếu chung đụng thêm nữa thì chạm mặt nhau hằng ngày, càng cảm thấy mệt mỏi.
- Mình không xác định ở nhà đấy lâu dài. Mình và chồng cũng có kế hoạch mua nhà mới, trả lại nhà ấy cho BMC, nhưng có thể sẽ rất lâu, 2-3 năm, thậm chí 5 năm. Chồng mình thì dù có kế hoạch mua nhà nhưng vẫn muốn cải tạo chỗ ở hiện tại để sống cho thoải mái. Mình thì có chủ trương tiết kiệm để tích góp mua nhà mới, vì sửa bây giờ cũng phải tốn thêm mấy chục triệu. Mà đang sống riêng, giờ tự dưng cải tạo để thành sống chung, mình lại càng không thích.
Mỗi lần nói chuyện này là chồng lại giận dỗi, lại mát mẻ về quan hệ của mình với nhà chồng.
Mà mình cũng không biết làm thế nào để thuyết phục chồng hơn