Mình chẳng muốn kể ra đây những mâu thuẫn MC-ND.Hoàn cảnh nhà chồng mình như sau:chồng là con trai 1,cháu đích tôn 2tuổi,BMC đã về hưu,và mẹ chồng là người chỉ đạo,là sếp ở trong nhà.công việc của mình ở nhà tiếp xúc nhiều với MC nên có khá nhiều mâu thuẫn,mình không hay kể lể với chồng bởi vì ox đi làm suốt ngày có biết gì đâu và có kể thì cũng bố mẹ luôn luôn đúng và mọi điều đều răm rắp nghe theo bố mẹ.Điều mình khó chịu nhất là thỉnh thoảng thấy chồng lạnh lùng cáu kỉnh với mình mà chẳng nói tại sao mà mình chỉ biết chắc là mới ngồi tâm sự với mẹ.


mình vốn là người không thích bị chỉ đạo và quá ý tứ nên cs ở nhà chồng cảm thấy rất bức bối,mất tự do,việc nuôi dạy con cũng không thể theo ý mình,suốt ngày chỉ ở nhà nên cũng rất buồn và cô đơn.mọi tình cảm với bố mẹ chồng thì chỉ là xã giao và trách nhiệm không hề cảm thấy yêu thương gì .mọi việc trong gia đình nhà chồng không ai bàn bạc gì với mình hết,không chuyện trò nên những lúc không có chồng không khí thật nặng nề. Những ấm ức trong lòng mình thường nhẫn nhịn vì hầu như những lần vợ chồng cãi nhau thì đều do mâu thuẫn MC-ND.


Vợ chồng mình lại rất hợp nhau,ox thì yêu chiều vợ con lắm.Về kinh tế thì lương 2VC cũng tạm ổn,nếu vay mượn thêm 1 chút thì có thể mua đựoc căn hộ nho nhỏ.Nếu được ở riêng thì cuộc sống của mình hạnh phúc biết bao.Làm thế nào để thuyết phục chồng đây????các mẹ giúp mình với hay có kinh nghiệm nào thì truyền cho mình!!!!


Mình e rằng nếu cứ tiếp tục thế này thì mình sẽ bùng nổ,sẽ bất cần và tất cả sẽ tan thành mây khói mất.Tình cảm vợ chồng cũng sẽ nhạt dần.Đã có lúc mình muốn bế con đi,2 mẹ con vẫn có thể sống thoải mái và đầy đủ nhưng lại nghĩ nó còn nhỏ cần có bố và mình vãn rất yêu chồng......